Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lục bát riêng mình- Hương Ngọc

Lục bát riêng mình


LỤC BÁT RIÊNG MÌNH

Ru con tình cũ bơ vơ
Lặng thầm muốn khóc hư vô phận mình
À ơi! Lục bát riêng mình
Ru đời lận đận ru tình quanh ta
Ru mình như giọt mưa sa
Vô thường một bóng bay xa ngậm ngùi
Ru tình thôi nhé tình ơi!
Hương xưa đã nhạt ơi người tiếc chi
Ta về vui với ta thôi
Nụ cười Di Lặc rạng ngời trên môi.


Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian