Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đất khách tình quê- Chùm thơ thất ngôn Nguyễn Vĩnh Bảo

ĐẤT KHÁCH TÌNH QUÊ 
Chùm thơ thất ngôn Nguyễn Vĩnh Bảo                          
---------------------------------------------------                                            


ĐẤT KHÁCH TÌNH QUÊ

Ruộng lúa luống khoai cả thuốc lào
Tha phương ngồi nhớ, nhớ làm sao
Nghĩ về bạn cũ còn dăm đứa
Bằng hữu đôi ba thơ thẩn vào…
Thế thái nhân tình thay đổi khác
Chuyện đời lắm lúc thật vênh vao
Chạnh lòng đất khách rưng rưng lệ
Nặng nghĩa tình quê hẹn khi nào!

           (tháng 3/2016)

Đất khách tình quê


ĐẤT LINH THIÊNG

Anh về Vĩnh Bảo xứ đồng chua
Dòng nước Sông Chanh ngọt bốn mùa
Trai gái thương nhau tình thắm thiết
Thuốc lào hiếm lắm khách giành mua
Câu thơ Cụ Trạng ngời chân lý
Vận nước cha ông khó cợt đùa
Nơi nghỉ Trung Am thơm đất mới
Linh thiêng sông núi đẹp ngàn xưa

               Nguyễn Vĩnh Bảo

Đất khách tình quê


TÌNH QUÊ HƯƠNG

Ôm chặt tình quê gói mang theo
Ra đi thoát cảnh đời đói nghèo
Xuống biển lênh đênh tìm mặn đắng
Lên rừng vượt núi thật cheo leo
Trường xưa, xóm nhỏ lòng da diết
Bạn cũ, Đình Nghè dạ vẫn đeo
Bao năm hướng trở về đất mẹ
Thương lắm người ơi vững tay chèo

            Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian