Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân này Mẹ ở đâu?- Nguyễn Vĩnh Bảo



        XUÂN NÀY MẸ Ở NƠI ĐÂU

       Con về nhặt lá trầu rơi
Quả cau vàng rụng khắp nơi ngoài vườn
       Trời quê thấm lạnh mưa tuôn
Vườn xưa như thể hoang buồn hắt hiu
       Xuân này mẹ ở nơi đâu!
Đời trai năm tháng đã lâu không về
       Xuân này mẹ ở đất quê
Hay phiêu diêu khắp bốn bề tứ phương
       Bao mùa lỡ hẹn quê hương
Bao lần mong được tình thương mẹ già
       Xuân này vắng mẹ vắng cha
Xuân này trống vắng cửa nhà buồn thiu
       Quê xưa nghèo đói chắt chiu
Tháng ba tháng bảy đìu hiu đâu còn
       Công ơn báo đáp chưa tròn
Thiếu tình cha mẹ héo mòn lòng con
       Con đi xa giữ nước non
Thanh bình chưa kịp vui tròn bên nhau
      Thương cha mẹ mãi khổ đau
Tích xưa mẹ kể đêm thâu qua rồi
       Thèm nghe tiếng mẹ ru hời
Hình cha bóng mẹ từng lời khắc ghi


                Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian