Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vui 8-3: Thơ Nhè, E, Đè, Toe, Nhòe- Nguyễn Huy Trì.

VUI 8-3: THƠ NHÈ, E, ĐÈ, TOE, NHÒE

      LD : Có một nữ thi sỹ dúi cho 5 vận và nói rằng: “thấy bạn tui ném cho anh 5 vận, được làng fb hưởng ứng tích cực bằng like và comments, tui lấy làm chạnh lòng nên đưa anh 5 vận chẳng lẽ anh lại từ chối…”. Năm vận đó là NHÈ, E, ĐÈ, TOE, NHÒE.
      Không những tôi tôn sùng ngày 8/3 mà mọi người chắc cũng thế, bởi vậy lấy hết sức bình sinh tôi mới có cái CAM PHẬN với NHÈ, E, ĐÈ, TOE, NHÒE.
      Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa trời mây mang đậm hương vị 8/3.
                                                 ( Nguyễn Huy Trì )


CAM PHẬN

Muốn cận kề nhau để được NHÈ
Nhưng mà đằng ấy vẫn còn E
Nhìn hoa lũ bướm vờn yêu lượn
Thấy nụ bầy ong chụm thích ĐÈ
Một nửa trời mây tràn hậu hĩnh
Vài nơi lối vắng thoảng ti TOE
Thôi thì hãm lại tình nhung nhớ
Mặc để tương tư mặc nước NHÒE.

      (04/03/2016 – NHT)
Vui 8-3: Thơ Nhè, E, Đè, Toe, Nhòe


ĐỪNG CAM PHẬN

Nhắn nhủ rằng ai nín khóc nhè
Số phận tay mình chớ có e
Muôn vật đến thời còn hám đú
Làm người có lúc cũng ham đè
Âm dương muôn thuở sinh dầy dạn
Sáng tối hợp thời nảy ti toe
Có muốn thì xưng ai bắt tội
Cay đắng rồi đây để lệ nhoè

     (Nguyễn Văn Minh 04-03-2016)


THẤT VỌNG!

Vui chơi đấu vật...phải tì ĐÈ
Lẵng lặng ta cùng "tọ tí TOE"
Đấy chị ngại ngùng không lại sới
Đây chàng thích thú vẫn dè E...
Khô khan cổ họng bờ môi đắng
Nhễ nhại mồ hôi nước mắt NHOÈ
Hiệp cuối xem chừng đà đắc chí…
Ngờ đâu đuối sức chẳng sao NHÈ!
            
(Đặng Tư Anh)


KÍNH VỢ ! 

Xã bảo rằng say chớ bét nhè
Tuy là chẳng sợ vẫn dè e
Anh hùng hảo hán thường hay nhịn
Lãng tử thi nhân vẫn bị đè
Chín bỏ làm mười cho hỉ hả
Tám nâng tròn chục khỏi tua toe
Nhì trời nhất vợ nào ai cãi
Cẩn thận không em nước mắt nhòe.
       (Ngô Quang Hùng 05.03.2016)


KHÔNG ĐỀ

Đã quá bên kia cái tuổi nhè
Mà sao lời lẽ cứ như e
Trăng hoa vờn vã thì vô tán
Ong bướm tào lao cũng ngại đè
Muốn viết vài câu cho gọn ghẽ
Nào ngờ dăm chữ đã loe nhoe
Thôi liều ghi nốt cho xong vậy
Kẻo nước thời gian lại xóa nhòe
               (Đặng Kích)


TIÊC NUỐI

Nhìn họ từng đôi mắt lại nhòe
Nửa đời đơn vắng chẳng "ti toe"
Nhiều đêm ôm gối mơ vờn sóng
Lắm bữa quấn chăn mộng "bóng" đè
Phận hẩm do vì không mạnh dạn
Duyên hiu cũng bởi tính dè e
Nếu xưa đừng " đậu" cành cao qúa
Ong bướm giờ đây thỏa sức ..." nhè"

               (Hà Thu 5/3/2016)


SAY 

Nửa xị vừa zô đã muốn NHÈ
Tưng bừng mặt mũi lắm người E
Bồ chan bát phở lùa môi sục
Vợ xới thìa cơm thả đũa ĐÈ
Trước cửa nhà quen còn gạ gẫm
Trong phòng gác lạ vẫn tò TOE
Tràn lan giấc ngủ nồng men rượu
Tỉnh mộng phù vân nước vãi NHÒE

         ( Triệu Hoàng Dung– 5/3/2016 )


LÈ NHÈ

Đôi lần uống xỉn cũng lè Nhè
Biết lỗi nên đành đối xử E
Thấy chị môi hồng ưng chẳng dụ
Nhìn em má thắm muốn không Đè
Cười xoà nịnh vợ mắt còng lé
Nói nhỏ thương con miệng uốn TOE
Tiếp bạn thân tình hơi quá chén
Nhiều khi cảm động đến cay NHOÈ
         (Trần Xuân Tường 5/3/2016)


KỶ NIỆM

Nhớ tuổi còn thơ dậy cũng NHÈ
Vui buồn chẳng rõ biết gì E
Sân nhà đuổi bắt hò nhau chạy
Ruộng bắp lùa trêu ngã chỏng ĐÈ
Những buổi bươi còng khuôn mặt rát
Đôi lần nhảy ngựa chuỗi vòng TOE
Ngồi đây nghĩ lại thời xưa ấy
Kỷ niệm còn vương mắt đã NHÒE.
         Sắc Màu - 05/03/2016


 VẪN CHƯA NHÒE

Vào trận hiệp ba say bét nhè
Chưa chừa thói cũ cứ ti toe
Run run tay múa quên tì bám
Lảo đảo chân khua chẳng chống đè
Hổn hển còn tham trông thật ngại
Thì thào vẫn muốn ngẩm rành e
Bấm bụng xuất quân cho hết trận
Ngờ đâu chờ mãi vẫn không nhòe.

           (Nguyễn Mạnh Hùng)


CHIỀU NHAU

Tửu nhập đầu đau đã bét Nhè
Đêm nằm đòi hỏi nghĩ mà E
Tuy lo mệt mỏi nhưng đành lựa
Nghĩ sợ không vui cố phải đè
Sáng sớm say sưa chồng ngái ngủ
Gần trưa tỉnh dậy vợ cười Toe
Từ nay bớt rượu tăng sinh hoạt
Tối tối cặp đôi sẽ chán Nhoè

       (Nguyễn Hữu Lân 5/3/2016)


HỒI XUÂN

Muốn trở về xưa để khóc nhè
Lại kiềng ông xã vẫn đành e
Ngày qua đếm lại tình yêu cũ
Tối đến nằm mơ ngỡ mộng đè
Thấy dạ buồn thiu trong tiếc nuối
Nghe đời tức tưởi khóc toe toe
Thương cho kiếp phận đời con gái
Ước vọng còn đâu - nước mắt nhòe!
             (Trần Chính 5/3/2016)


SAY XỈN

Ba chai chửa hết đã lè nhè
Lưỡi líu ngọng lời cứ ấp e
Hỏa bốc đỉnh đầu thân lảo đảo
Rượu tràn khoé mép miệng loe toe
Dáng hình rệu rão như cây đổ
Chân Cẳng liêu xiêu tựa đá đè
Khật khưỡng về nhà tìm ví Vợ
Thảm thương quần áo bẩn hoen nhòe .
         (LỤC BÌNH. 5/3/2016.)


CHỚ KIÊU 

Nhớ lại một thời đứng khóc nhè
Giờ thì trộm nhớ lại còn e
Bạn bè trêu chọc khăng khăng chối
Ú ớ đêm khuya tưởng bóng đè
Đến tuổi yêu đương đâu có lỗi
Cần gì cấm bạn chớ ti toe
Xuân thì có hạn đừng kiêu quá
Để lỡ thời cơ lệ ướt nhòe.

          Minh Ca Tran

                                             ( Nguồn: facebook của anh Nguyễn Huy Trì)
--------------------------------------------------------    

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian