Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình xưa- Nguyễn Vĩnh Bảo

TÌNH XƯA            

Tình xưa nuối tiếc đâu còn
Thời gian quay quắt mỏi mòn trắng đêm
Nghĩ mà càng thấy buồn thêm
Vườn xuân trăng lạnh cô đơn đi về
Bóng em quanh quẩn vườn quê
Ôm bao kỷ niệm lời thề năm xưa
Mộng vàng gói với trăng khuya
Giọt tình thấm lệ như mưa rơi đầy
Trời cao đất rộng mới hay
Phải chi ngày ấy đừng thay đổi lòng
Bây giờ nhớ nhớ mong mong
Còn đâu mà đợi ngóng trông hỡi người!
Thôi thì để mặc mây trôi
Lang thang khắp trốn phương trời đó đây
Trăng tàn trăng khuyết đêm nay
Còn đâu trở lại những ngày xuân xanh
Tạ từ tình đắng em anh
Hẹn sang kiếp khác kết thành trăm năm
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Mái đầu điểm bạc em anh tới rồi
Đời người ngắn ngủi thế thôi
Chênh chao một phút tình rơi chẳng còn
Em ngồi nhặt mảnh trăng non
Gom vào ghép lại cho tròn tình xưa

Nguyễn Vĩnh Bảo             

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian