Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình em- Nguyễn Vĩnh Bảo

Tình em



TÌNH EM

Tình quê lắng lại góc chiều
Thoảng cơn gió bụi đôi điều trở trăn
Tình em tan hợp nhiều năm
Nông sâu, trong đục khó khăn ai ngờ

Nhiều khi nhàu nát câu thơ
Bến sông xưa đợi đôi bờ sóng thu
Trầu cay nồng ấm lời ru
Tình em giữ trọn làng Hu thuở nào
Lênh đênh trôi dạt cánh bèo
Thân em con gái quê nghèo đồng chua

Bàn chân chai gót nắng mưa
Chờ trăng lên để anh đưa em về!

Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian