Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân du mục- Hà An

XUÂN DU MỤC

Trời rét quá phải không lãng tử?
Xuân ấm về người mãi cứ đi
Đời chông chênh mấy ai đắc chí
Ngạo thế buồn đời sống “vô vi”

Xuân không em- có gì hương vị
Còn ai đem lời nói thầm thì
Ta lặng lẽ bước đi cô quạnh
Đọc thi vang mây lửng, non cao

Trời trong veo dặt dìu tiếng sáo
Đàn bò nghe, ngơ ngác xôn xao
Dưới bụi sim, ngọt ngào giấc ngủ
Gió hiu hiu ru mộng Vu sơn

Xuân du mục nâng đờn khẻ gẩy
Bên suối nguồn cá quẩy reo vui
Nhánh mai vàng điểm tô vách núi
Đối ẩm dưới trăng, bóng với ta

Nửa chén cạn ấm lòng băng giá
Nửa uống thay người bạn tình xa
“…Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
Hồn du mục cứ xa gần hử em” *

         HÀ AN (2-2016)
-----------------------------------------
 *: Thơ Bùi Giáng ( Cỏ hoang hồn du mục)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian