Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ tết quê- Nguyễn Vĩnh Bảo

Nhớ tết quê


NHỚ TẾT QUÊ

Con xa quê mấy tết rồi
Mà sao da diết bồi hồi nhớ quê
Chợ ba mươi tết ven đê
Là phiên chợ cuối muốn về từ lâu
Mẹ cha ngóng đợi đêm thâu
Trong này con cũng buồn rầu đấy thôi
Bánh chưng hai tám gói rồi
Bếp than cháy đỏ mẹ ngồi mong con
Bàn thờ thắp cúng tổ tiên
Hương thơm bay tỏa tới miền cõi âm
Quê nhà tràn ngập mùa xuân
Họ hàng cùng với người thân quây quần
Chúc mừng gia tộc khai niên
Cháu con ở khắp mọi miền phồn vinh
Nhà nhà hạnh phúc văn minh
Đất quê tài phát hóa hình rồng bay
Hẹn mùa xuân tới sum vầy
Năm sau tết đến đủ đầy đoàn viên


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian