Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mười lăm năm, một vết hằn- Thơ Khưu Trí Dư, nhạc Mai Hoài Thu, ca sỹ Diệu Hiền

MƯỜI LĂM NĂM, MỘT VẾT HẰN

- Thơ: Khưu Trí Dư
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Diệu Hiền



         MƯỜI LĂM NĂM MỘT VẾT HẰN

Hoa vẫn mãi nở
vẫn hương thơm mùi cỏ dại
Dù dòng đời
lại lắm trái ngang
Mười lăm năm rồi đời trôi dạt
Vui buồn cũng lắm chua cay cũng thừa
Như con thuyền xa bến
cứ lặng lờ lênh đênh theo dòng nước
Hành trang mang theo
là mẹ già và con thơ
Hai đôi vai gầy guộc
Đôi bàn tay bé nhỏ
Gánh vát cuộc đời
Cho một đời người thiếu nữ phận liễu yếu tơ mềm
Mười lăm năm vết thương chưa kịp khô lòng quặng thắt
Mười lăm năm vết hằn còn nguyên sơ
Mười lăm năm chưa kịp lau khô nước mắt
Những giọt buồn đã thấm ướt bao đêm thâu

           Khưu Trí Dư
--------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian