Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Xuân- Nguyễn Vĩnh Bảo

GIÊNG HAI

Giêng hai thong thả em ơi
Sương đêm rét cóng rối bời nôn nao
Giêng hai đằng đẵng hanh hao
Mây che phủ kín xôn xao xuân về
Giêng hai mưa bụi trời quê
Em đi hái lộc chiều về gặp anh
Giêng hai đôi mắt long lanh
Sắc xuân mê mải dỗ dành câu thơ
Giêng hai ươm những giấc mơ
Giọt đầy trong tiếng ầu ơ ngân dài
Giêng hai tiễn bước chân ai
Ra canh giữ biển nơi ngoài đảo xa
Giêng hai rạo rực trong ta
Nghe xuân thổn thức mặn mà hương quê

               
Nguyễn Vĩnh Bảo

Chùm thơ Xuân


HÁI LỘC ĐẦU NĂM

Đầu năm hái lộc cầu may
Để lòng thanh thản mỗi ngày xuân qua
Nguyện cầu mong chúc mọi nhà
Một năm mưa thuận gió hòa bình yên
Nén nhang cháy bỏ ưu phiền
Mười phương đất phật hồn nhiên lòng thành
Giữa trời xuân đẹp trong lành
Cho đời tươi mới bình minh giao hòa
Nét xuân luôn ở trong ta
Kết thành nơi của trăm nhà thương yêu

                    Nguyễn Vĩnh Bảo

Chùm thơ Xuân


NỊNH VỢ

Chưa đến tết đã ngổn ngang ngập đầy ngôn ngữ
Bài thơ viết dở dang,
Nhật ký gạch xóa, tản văn chưa kết thúc
Truyện ngắn mới bắt đầu
Những tờ báo xuân, tạp chí hối thúc viết cho mau
Cách tiếng đồng hồ điện thoại đổ chuông dài réo rắt
Mừng thi hữu ra tập thơ đầu tay
Cả mấy chục người ngất ngây
Chúc nhà thơ mới, bia, rượu rót đầy tới sáng
Sáng mở mắt không ra, đầu óc quay cuồng choáng váng
Vợ gọi ra ăn, cứ giả vờ đánh trống lảng
Lại vào bàn vắt óc giải quyết mớ bòng bong
Vợ, con buồn! nhiều lúc lại khen chăm chỉ như con ong
Kiếm triệu bạc một tháng thật quá khó
Nhà thơ hay thơ thẩn, miệng lưỡi người đời còn đó
Sao vẫn yêu thơ cặm cụi suốt thâu đê
Mỗi tháng vợ và con phải cung cấp tiền thêm
Bao tử rỗng lấy gì làm thơ được
Nghĩ cũng phải không có thực thì hồn thơ đâu trẻ mãi
Nằm co ro nơi xó xỉnh góc nhà rồi
Phải nghĩ ra một cách kiếm tiền thôi…!
Viết tặng vợ bằng thơ hài mỗi ngày đưa con đọc
Cả nhà vui, xé toang bầu không khí trầm lặng
Năm mới về hạnh phúc chắp cánh thơ bay

               Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian