Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiếng rao đêm- Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiếng rao đêm


TIẾNG RAO ĐÊM

Tiếng rao cào xước màn đêm
Rót vào tận đáy càng thêm đau lòng
Trời mưa gió, lúc đêm đông
Em đi bán bánh giò xong mới về
Thân gầy con gái chân quê
Chiếc xe đạp cũ nón mê đội đầu
Gặp người thương bán hết mau
Mỗi ngày đắt ế biết đâu - vô thường!
Giọt đời hoang dại đáng thương
Tiếng rao xé toạc con đường em qua
Kiếm từng bạc cắc nuôi cha
Phận đời mỏng mảnh bôn ba tảo tần
Tiếng rao quên tuổi thanh xuân
Đêm qua vắng lặng, tần ngần nhớ em


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian