Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mưa xuân- Hương Ngọc

MƯA XUÂN

Mưa xuânMưa xuân rắc nhẹ hạt
Lòng ai buồn chơi vơi
Mong người, người không đến
Một mình ta nhớ ai. 


Một ngày rồi quen nhau
Tình thơ đời trói buộc
Hiểu điều mình không nói
Chỉ mắt nhìn nhau thôi.

Ngày xuân dẫu muộn màng
Không hẹ hò vẫn gặp
Chén trà mình thay rượu
Chúc vui sống bạc đầu. 

Mưa xuân không ướt đất
Mà sợi nhớ sợi thương
Tình ta không hẹn trước
Bỗng một ngày tơ vương.

          Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian