Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa đông ở lại- Hương Ngọc

MÙA ĐÔNG Ở LẠI      
 
Nơi mùa đông ở lại
Là trái tim đã chết một phần
Là mối tình chìm trong dĩ vãng
Còn lại ngu ngơ và cả muộn phiền
Trái tim em đập hoài
Không thoát ra lồng ngực
Vẫn nhọc nhằn với thổn thức nổi đau
Và rất nhớ dù chẳng ích gì
Nắng trên cao hắt hiu
Mây xót xa gần thật gần dưới thấp
Mây ở trên đầu và nắng trên cao
Em loanh quanh với quãng đời còn lại
Khóc hay cười khoảng đời con gái
Hạnh phúc đắng cay nên lòng chẳng ngọt ngào
Nên xin người dù chỉ một lần thôi
Nhắm mắt lại cho em hôn thật khẽ
Mùa đông vẫn ở mãi trong em
Cho trái tim vàng úa một thời
Cho môi hồng mãi hoài mím chặt
Cho mắt buồn như hoa tím mùa thu
Em đã chết còn một nửa cuộc đời.

Hương Ngọc                 

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian