Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thu đi- Nguyễn Vĩnh Bảo




THU ĐI!

Chỉ còn ta với ngày đêm
Thu đi để lá bên thềm héo khô
Từng cơn gió thổi vu vơ
Làm con sóng sánh đôi bờ giận nhau
Chạm vào cái nỡ lòng đau
Nghe trong tiếng thở than nhàu buồn thương
Chỉ còn mờ bóng hơi sương
Thời gian níu giọt tình vương cuối mùa
Trăng thu vàng vọt già nua
Đáy hồ ủ áng thơ xưa mục tàn
Ngày mai cành lá xanh non
Sắc xuân trở lại có còn nhớ thu?

Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian