Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em từ lục bát bước ra- Nguyễn Vĩnh Bảo

Em từ lục bát bước ra


EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA

“Em từ lục bát bước ra”*
Xanh xao như thể đêm qua gặp buồn
Vội vàng em bước đi luôn
Áo quần xộc xệch lệ tuôn ngắn dài

Bù xù mái tóc quên cài
Nhìn em như mắc nợ ai không bằng
Trách người ngắm núi mơ trăng
Đêm qua để mặc em nằm cô đơn

Đừng làm lục bát giận hờn
Lỡ bay về với Ngọc Hoàng - còn đâu!


Nguyễn Vĩnh Bảo
(*: Câu thơ của nhà thơ Lê Hân)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian