Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Còn ai...có ai? - Thụy Du

CÒN AI...CÓ AI!?
Còn ai...có ai?

Gạn mưa… rời những bước đi
Khuya đèn hắt bóng thiên di giọt sầu
Thinh không còn sót nhịp cầu?
“Tôi ghì tôi”
(*) với nát nhàu “tàn hương” (*)
Úa vàng nào dám soi gương
“Có ai buồn với”
(**) Tiêu tương cuộc mình
Tôi không?...nào phải vô tình
Rêu phong miền nhớ chùng chình mượn vay

Quên ư!? dày đặc thêm cay
Cốc tình, cốc nghĩa ngả say tro tàn
Đợi gì? người đã muộn màng
Còn ai vui với cung đàn lẻ loi

Ôm ghì một mảnh trăng côi
“Rỗng không”
(**) tôi với dòng trôi miên trường
Kiếp này vốn đã vô thường
“Có ai buồn với”
(** ) chán chường “tôi không”?(**)
-------------------
(*)  (Hương Hoàng); (**) (Đinh Thị Thu Vân)

                        
Thụy Du

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian