Lại vẫn cô đơn- Trương Đình Phượng
LẠI VẨN CÔ ĐƠN
Lại đi về phía riêng mình
Vét chiều vắt chút vụn tình sang đêm
Nghiêng lòng tìm bóng đềm êm
Thảng nghe mùa cũ ướt mèm chiếu chăn
Tường lem nẫu tiếng thằn lằn
Ngoài song gió bấc cằn nhằn lá khô
Choàng tay ôm lấy hư vô
Buông hồn mặc mộng dạt xô cuối trời
Trương Đình Phượng
Lại đi về phía riêng mình
Vét chiều vắt chút vụn tình sang đêm
Nghiêng lòng tìm bóng đềm êm
Thảng nghe mùa cũ ướt mèm chiếu chăn
Tường lem nẫu tiếng thằn lằn
Ngoài song gió bấc cằn nhằn lá khô
Choàng tay ôm lấy hư vô
Buông hồn mặc mộng dạt xô cuối trời
Trương Đình Phượng

0 comments Labels: A.Thơ 16 (751-800)

Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: