Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi yêu Pleiku- Thuận Thảo

Tôi yêu Pleiku


         TÔI YÊU PLEIKU

Tôi yêu Pleiku, chưa xa đã nhớ
Núi Hàm Rồng sương giăng tóc mây
Chiều hoàng hôn mặt nước Biển Hồ đầy
Con đường nhỏ chảy dài theo ngày tháng

Tôi yêu Pleiku những chiều mây bãng lãng
Phố nhỏ dịu dàng in dấu bước chân quen
Chiều mùa đông sương giăng mắc tóc mềm
Nghe xao xuyến chút tình đông giá lạnh.!

Yêu Pleiku những chiều mưa không tạnh
Con đường nhập nhòa, lấp dáng ai qua
Dốc sương mù, bụi đỏ in lá hoa
Cafe giọt, nghe thơm nồng hơi ấm!

Tôi yêu Pleiku Dã Qùy vàng sắc thắm
Mái Nhà Rông, yêu nhịp múa Cồng Chiêng
Dòng Sê San năm tháng chảy qua miền
Tôi yêu lắm một thời thơ ngây dại.!

Yêu lặng thầm những chiều Đông xa ngái
''Đôi mắt Pleiku'' sâu lắng bản tình ca
Yêu con đường chớm đông trơ trụi lá
Yêu những chiều ...rong ruổi một Pleiku..!

              THUẬN THẢO

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Lệ Phương25/12/14

    Pleiku của chị Thuận Thảo đẹp quá. Bài thơ nào của chị cũng hay, em chỉ mới ghé trang PN&BB khoảng tuần nay nhưng mấy bài thơ của chị em đọc rồi LIKE hết !

    ReplyDelete
  2. Hi cảm ơn em Lệ Phương đã đọc và chia sẻ thơ chị.Chúc em vui khỏe hạnh phúc

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian