Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình nhớ- Hà An

TÌNH NHỚ

Theo sông em thả nỗi sầu
Cho vơi đi những niềm đau trong lòng
Nỗi đau giờ đã đơm bông
Nở trong chiều muộn nên không sắc màu

Tình theo năm tháng dãi dầu
Ta về hóa độ, tình mau viên thành
Chim côi mãi miết trên cành
Ngậm viên sương nhỏ kết thành chuỗi xâu

Tặng người ở cuối ngàn dâu
Sương tan trên tóc để đầu bạc phơ
Đành làm cây đứng chỏng chơ
Mọc bên vách đá đợi chờ người qua

Ước thành bóng mát bao la
Che em lỡ độ đường xa đi về
Giữa rừng hoa cỏ tứ bề
Em say giấc ngủ cơn mê chiều vàng

Trong mơ nắn lại phím đàn
Gọi người yêu dấu nồng nàn tình xưa
Nụ hôn làm ướt cơn mưa
Mát cho tim bỏng mới vừa xôn xao

Nam kha giấc mộng bay cao
Giật mình tỉnh giấc nghẹn ngào... một thân


                        HÀ AN (10. 2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian