Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thạch Tửu- Hà An

 THẠCH TỬU

Thạch tửuCũng ngõ xưa, cũng lối nhỏ này
Một mình đi dưới lá me bay
Bao thương nhớ đong đầy kỷ niệm
Mỏi mắt tìm đâu dấu chân qua

Đường lặng buồn- tróc trơ bụi đá
Viên sỏi màu nhặt ném đi xa
Rơi xuống hồ, sóng ngàn lan tỏa
Qua tàn cây, chim nháo nhác bay

Còn trên tay vài viên cuội nhẵn
Viết tên em những lúc tung tăng
Vội đem về ngâm trong rượu trắng
Tìm hương nồng- thạch tửu riêng ta

Hôm nao buồn, nhớ người xa cách
Rót rượu ngon ta uống tiêu sầu
Dăm ba chén thấy mờ nhân ảnh
Bình cạn còn đá cuội lanh canh

Giấc ngủ say nghe hồn đơn lạnh
Mơ thấy ai thấp thoáng bên mành
Thạch tửu ta chợt thành tiên tửu
Nâng cốc mừng Chức Nữ Ngưu Lang


              HÀ AN( 10-2014)

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Anonymous22/10/14

    Bài thơ tiếc nhớ một thời đã là quá khứ đầy nuối tiếc , buồn ...Đọc nghe lòng ray rứt ....
    Sao khó gửi comment quá Phố núi bạn bè ơi !

    ReplyDelete
  2. Tại sao đăng nhập với tên Bạn bè xứ nẫu là không gửi được comment vậy admin ?
    A ! Được rồi , Bạn bè xứ nẫu vừa rồi phải đổi nick là A63n danh đó ! Cám ơn !

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian