Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi người- Hương Ngọc

Gởi người- Hương Ngọc


GỞI NGƯỜI

Người ơi, câu thơ mắc nợ.
Gởi người một sáng chớm đông.
Mắt buồn như màu lá cỏ.
Tàn thu ai có chạnh lòng?

Rồi người quên mất ngày xưa.
Nắng cũng thôi vàng lối cũ.
Đường xa ray bụi mịt mù.
Một mình riêng ai- bóng lẻ.

Sợ ngày vừa nắng vừa mưa.
Đôi ta vừa quen vừa lạ.
Nhìn nhau- như kẻ qua đường.
Thẩn thờ- mình chẳng nhớ nhau!...

          
Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous6/11/14

    Nợ Người- Ta nợ câu thơ
    Nợ thêm sớm mưa, chiều nắng...
    Nên chi thấy lòng nằng nặng
    Làm sao trả hết đây Người?

    _ Xin được chia sẻ cùng tác giả 1 chút tâm trạng nhé!

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian