Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trẻ và già- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

TRẺ VÀ GIÀ
                       Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Bài xướng:

TRẺ và GIÀ

Hơn năm chục tuổi ở trên đời
Lẫn lộn vui buồn héo lại tươi
Việc cứ bày ra thành nặng nhẹ
Tình chưa khép lại hóa đầy vơi
Xanh xanh quá nửa còn cương sức
Trắng trắng non phần chửa xẹp hơi
Trẻ trẻ già già mà thú vị
Căng căng cứng cứng cám ơn Trời
          (Vũ Huy Hoan)

Các bài họa:

1/ TIẾC ĐỜI                   
                                      Dang Kich
Té ra đã sắp hết vòng đời
Cứ tưởng đào hoa mãi tốt tươi
Ong bướm dập dìu ong bướm lắm
Chuột chim thậm thụt chuột chim vơi
Hồng hồng mấy lúc không phai nhạt
Thắm thắm lâu ngày cũng hết hơi
Sướng sướng vui vui rồi cũng kiệt
Đau đau ốm ốm đến kêu Trời



2/CÒN SUNG
                              Dang Kich
Mới được nửa trang của cuộc đời
Xem ra ngọc thể cứ xanh tươi
Đào hoa mong muốn tình chưa cạn
Mỹ nữ ước ao lực chửa vơi
Chín chắn chuyên môn còn sung sức
Hồng hào lý tưởng vẫn căng hơi
Già già trẻ trẻ không đều nhỉ?
Tóc tóc râu râu cũng tại Trời


3/ LẼ THƯỜNG
                     Nguyễn Huy Trì
Mới nhỉnh phần hai của cả đời
Nên chi trí lực vẫn còn tươi
Vầng trăng thiên tạo tròn rồi khuyết
Bể nước lẽ thường ngập lại vơi
Những tưởng quá trưa trời nhẹ nắng
Nào ngờ ương quả lại tràn hơi
Non non chát chát nào hay biết
Chín chín thơm thơm hãy tạ trời



4 /GIÀ VÀ TRẺ
                        Quát Phạm Bá
Trẻ già góp mặt mới nên đời
Đâu chỉ xuân thì sắc mới tươi
Lão lão chỉn chu phong độ chán
Non non nông nổi cõi lòng vơi
Già già luyện lắm nên dai sức
Trẻ trẻ buông nhiều dễ tụt hơi
Bạc bạc xanh xanh đừng lẫn lộn
Tình tình ngãi ngãi chớ kêu Trời


5/ NƠI GIÀ CHỖ TRẺ
                         Dinhnguyen Nguyen
Đã bấy nhiêu năm sống ở đời
Vui buồn sướng khổ vẫn còn tươi
Hưu rồi cứ ngỡ là hưu hẳn
Nghỉ việc đâu ngờ chẳng nghỉ vơi
Chỗ trẻ du di dư quá sức
Nơi già dấm dứ dí căng hơi
Cao niên thích đủ trò oanh yến
Ngóc ngóc dương dương thách thức trời



6/ GIÀ THIỆT
                          Bảo Như
Nếu tính tuổi đời suýt sáu mươi ...
Thiệt tình, xem vậy tim còn tươi
Chẳng còn bao sức mà thơ thẩn
Thế đấy đậm tình đâu thể vơi
Chân bước liêu xiêu, tay sớm mõi.
Mắt nhìn nhòa nhạt, thở thiếu hơi.
Yêu thương vẫn thắm, hồn ngây ngất...
Miệng vẫn mỉm cười: 'Ơn Đất Trời'


7/VẪN TƯƠI
                    Vĩnh Phạm Ngọc 
Chẳng cứ xuân xanh vẫn khoái đời
Họ thì sầu héo tớ không vơi
Thơ trao mắt ướt tuôn còn thắm
Tửu thả môi mềm rót vẫn tươi
Đêm dâng mộng tưởng lòng chất khí
Tối trào nhung nhớ dạ dồn hơi
Đâu còn hưng phấn như trai trẻ
Nhưng chẳng làm ngơ trước lộc trời



8/ CÁI GẬY
                     Vũ Đức Cường
Quá nửa trăm năm ở cõi đời
Ngóc ngách, xa gần khắp mọi nơi
Đâm đâm, chọc chọc lên lại xuống
Dốc đứng, non cao muốn hụt hơi.
Phì phò núi dựng ra công rướn
Cặm cụi sông dài chẳng muốn ngơi.
Gậy cứng đá mềm - chà, thú vị
Người người ai nấy biết ơn Trời


9/ CHUYỆN CỦA TRỜI
                        Nguyễn Trọng Liên 
Ngũ thập tri thiên mệnh” ở đời
Câu xưa người nói cứ xanh tươi
Rừng cao, mỏi gối chừng cây thấp
Biển cả, run chân ngỡ sóng vơi
Lất phất tóc sương còn chán sức
Lung lay răng sữa vẫn phồng hơi
Hoa hoa nguyệt nguyệt, hoa nguyệt tận
Mơ tưởng, tưởng mơ ấy chuyện…Trời



10/ NỖI BUỒN RIÊNG
                        Thanh Hoa Dang 
Khốn nạn thân em suốt một đời
Ông chồng héo rũ chẳng hề tươi
Rượu bia tràn ngập tình còn cạn
Cơm cháo đủ đầy lực lại vơi
Háo háo tí ti đà xuống sức
Hăng hăng chút xíu đã xì hơi
Non non yếu yếu sao mà bực
Dở dở dang dang chán quá trời.


11/ HỔNG DÁM ĐÂU
                                Huy Hoan Vũ  
Ngán ngẩm thân trai sống ở đời
Quanh năm èo uột chẳng hề tươi
Tinh thần bạc nhược xuôi chiều tụt
Tình cảm nhạt phèo thuận hướng vơi
Thích thích… Mà thôi, nên giữ sức
Thèm thèm… Ừ bỏ, phải cầm hơi
Lo lo sợ sợ thời do dự
Sắc sắc không không cũng tại Trời…



12/  TÌNH GIÀ
                       Nuoi Cao Van
Mới qua quá bán tuổi toàn đời
Đã trải bao lần những héo tươi
Mấy cuộc đổi thay buồn chất ngất
Cuối đời tỉnh lặng tình đầy vơi
Nhớ thời trai tráng còn sung sức
Quên lúc thân già đã cạn hơi
Lận đận trăm tình trong thế thái
Nguôi ngoai đôi chút để về trời


13/ NỬA CUỘC ĐỜI
                       Ngô Quang Hùng 
Năm chục rồi đây một nửa đời
Đương xuân sức khỏe vẫn đang tươi
Bia hơi dăm lít hình như thiếu
Rượu đế vài chai chắc lẽ vơi
Nhạc nổi xập xình còn thỏa sức
Đờn ca réo rắt chẳng khô hơi
Tinh thần thoải mái tâm thanh thản
Sống chẵn trăm năm phước lộc trời



14/ TỰ TẠI
                      Dung Nguyen Xuan
Ta vẫn còn sung vẫn cứ đời
Còn năng tưới tắm vẫn còn tươi
Càn khôn một gánh mây đương nhẹ
Sông suối đôi dòng nước chửa vơi
Lướt lướt chèo bơi e đủ sức
Đun đun sào chọc vẫn dư hơi
Vẫy vùng vùng vẫy nghe chưa ngán
Cứng cứng căng căng được lộc trời


15/ GIÀ GÂN TỰ TRÀO
                                
                                    Nhuy Gialai 
Già râu, già tóc chẳng già đời
Tí tửng nên người vẫn tốt tươi
Răng rụng, cỏ non đòi tý toáy*
Mắt mờ, tơ tưởng phải va vơi
Đôi vần thơ thẩn còm ra sức
Ba cái lăng nhăng quấy hết hơi**
Ai đó nửa đời cam tiếc nuối
Sống vui, ta chẳng phụ ơn trời

----------------------------------------
*Có câu chê: Trâu già ưa gặm cỏ non, mà đã già chẳng còn răng làm sao ưa gặm cỏ già được ?
** thơ Tú Xương:  
       Một trà, một rượu, một đàn bà
       Ba cái lăng nhăng nó quấy ta …



16/ MUA BÁN TÌNH ĐỜI…
                           Thanh Thanh
Phận mỏng cho nên phí một đời
Tâm hồn héo hắt phải tô tươi
Môi cười dạ xót tim nhồi máu
Mắt liếc lòng đau phổi hụt hơi
Trắng trắng eo gầy… đem rút sức
Ngăm ngăm thân mập… để bơm hơi
Mua mua bán bán hoa tình đất
Sướng sướng vui vui quả lộc trời


17/ CHÍ NAM NHI
                              Viet Hung Le 
Tạo hóa nam nhi để giúp đời
Ươm mầm, dệt mộng mãi xanh tươi
Sông kia nước chảy khi nào cạn
Suối nọ mưa nguồn, khó thể vơi
Biển rộng, sóng to nên gắng sức
Núi cao, dốc cả chớ chùng hơi.
Vùng vùng, vẫy vẫy cùng nhật nguyệt
Ngả ngả, nghiêng nghiêng cả đất trời



18/ NGẪM...
                     Chu Hồng Trung
Đôi lúc trầm ngâm ngẫm sự đời
Đã qua nửa dốc mộng còn tươi
Thấy cô yếm mỏng, mơ chưa nhạt
Nhìn chị eo thon, ước chửa vơi
Tưng tửng vài hôm đòi "đổi gió"
Sồn sồn ít bữa muốn phà hơi
Thì ra cái tuổi "tri thiên mệnh"
Phấn chấn tâm can cũng phước trời


19/ GIÀ TRẺ CÓ SAO
                            Bình Nguyễn 
Thân trai sải bước dặm đường đời
Dầu dãi nắng mưa vẫn tốt tươi
Tóc bạc khát khao hoài rực lửa
Da mồi ao ước mãi không vơi
Cùng thơ đêm trắng còn sung sức
Với rượu tối ngày chẳng hụt hơi
Trẻ trẻ già già vui cuộc sống
Còn còn mất mất mặc ông trời



20/ HỒN TRẺ THÂN GIÀ
                               Bình Nguyễn
Chân mỏi tay rung đã xế đời
Mà sao ai cũng khoái "hoa tươi”
Chân dài eo nhỏ mong sâu, cạn
Mắt biếc môi hồng nhớ ngập, vơi
Mộng lắm - bực - vì không đủ sức
Mơ nhiều - buồn - bởi chẳng còn hơi...
Về hưu đến tuổi về thôi bác
Hồn trẻ thân tra (già) lỗi ở trời


21/ CÒN CHEN VÀO CHỐN…
                              Thai Kim Tinh
CÒN sức sao không trợ giúp đời?
CHEN chân lơi lả, thích hàng… tươi
VÀO nơi ô trọc, trầm luân mãi
CHỐN tại phong trần, khổ hạnh vơi
BỤI thế dính thân, thân đuối sức
HỒNG trần nhiễm thể, thể tàn hơi
LÀM cho danh nổi vang thiên hạ (!)
CHI cũng tại mình, chớ trách Trời



22/ ĐỘ ĐỜI
                           Chu Hồng Trung 
CÒN sát-na thôi cũng độ đời
CHEN thân thấu Đạo héo hay tươi
VÀO sinh trần cảnh, sân si bớt
CHỐN ngụ ta bà, tham đắm vơi
BỤI ái đeo tâm, tâm tất loạn
HỒNG ân vướng dục, dục hà hơi
LÀM người cốt hướng về Vô ngã
CHI vội đam mê để oán trời…


23/ PHẬN BẠC
                           Hà Thu
Thật tiếc cho em cả cuộc đời
Má hồng môi thắm cũng xinh tươi
Cảnh nhà gia thất nào ai sánh
Học vấn “chỉn chu” cũng đến nơi
Khi trẻ bướm ong vài bốn bận
Nhưng giờ năm chục vẫn đơn côi
Ngàn vàng - vốn liếng còn nguyên vẹn
Hỏi phí phạm không hỡi… cụ Trời



24/ BIẾT ĐỦ
                          Trúc Lê Văn
Thấm thoát mà nay quá nửa đời
Bỏ đau, bỏ lụy lấy vui tươi
Chân thật với tình, tình chẳng cạn
Đậm đà vì nghĩa, nghĩa không vơi
Rượu sủi nhâm nha dăn bảy ngụm
Thuốc lào sòng sọc chín mười hơi
Ở đời thấy đủ thì là đủ
Sướng khổ ở ta, chớ trách trời.


25/ TÌNH PHẬN.
                               Viet Hung Le
CÒN chút tâm tư muốn trợ đời,
CHEN mình vương vấn chỗ vui tươi.
VÀO làng náo nhiệt, lòng luôn trải
CHỐN phố ồn ào, dạ chẳng vơi
BỤI phấn tô màu, màu mất sắc
HỒNG nhan dệt phận, phận tàn hơi
LÀM thân kỹ nữ đời sương gió
CHI bởi cơ duyên... chắc tại trời



26/ VẪN YÊU ĐỜI
                        Nghĩa Lê Đình 
Tuổi trên bảy chục vẫn yêu đời
Chẳng phấn, chẳng son vẫn cứ tươi
Sáng sáng túi thơ thêm nỗi nhớ
Chiều chiều bình rượu lại đầy vơi
Đêm về trăng toả tình thêm thắm
Tối đến sao mờ sức hụt hơi
Mừng thấy độ này xuân trở lại
Cho tình thêm đẹp phải không trời.


Ý TRỜI
                 (Cảm tác “Trẻ và Già” của VHH)
Cuộc sống trầm luân giữa chợ đời
Trải bao dâu bể vẫn luôn tươi
Phong ba bão táp lòng không ngại
Lên thác xuống ghềnh dạ khắc vơi
Trăng khuyết rồi tròn theo luật định
Đầu xanh lại bạc lúc tàn hơi
Ai ai cũng biết đời là thế
Già trẻ không qua được ý trời     
          Thiên Thu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian