Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Pleiku một thời thương nhớ- Ngô Quang Diệp

PLEIKU
        MỘT THỜI THƯƠNG NHỚ


Tôi đến cao nguyên từ thuở bé
Pleiku một thời thương nhớ
Giữa lòng phố núi rét căm căm
Mùa đông sương sớm mờ khắp lối
Những nẻo đường lên dốc mù sương

Ngoài xa ẩn hiện làng buôn Thượng
Tiếng cồng u ám giữa rừng khuya
Ngày lên nắng ấm hoa quỳ nở
Vàng ối bên khe suối đục lờ

Ngày xưa trai gái ngồi chung lớp
Thầy cô đứng bảng phấn run tay
Ngoài hiên gió rít từng cơn lạnh
Trong phòng lũ nhóc rét co ro


Con đường Lê Lợi chiều tan học
Học trò từng tốp nhởn nhơ qua
Tốp qua Diệp Kính về Hội Phú
Tốp lên Hoàng Diệu tốp Quang Trung

Tốp về chợ mới hai Bà Trưng
Ngang qua Biệt Điện qua tòa Tỉnh
Đứa rẽ Hoa Lư vận động trường
Đứa về buôn Thượng Pleiku Ró
Có đứa ở xa tận Đức An

Mỗi sáng ngày lên đẹp ngỡ ngàng
Màn sương lóng lánh ánh chiêu dương
Nhà thờ quân đội hồi chuông đỗ
Rộn rã âm vang phố mù sương

Pleiku một thời thương nhớ
Nhớ thương quá khứ thời đi hoc
Đội nắng dầm mưa đất bám chân
Phố Núi vàng lên màu xám xịt
Bụi tung mù mịt lốc đi qua

Tội nghiệp hàng thông dưới nắng ngà
Gục đầu chịu trận gió mưa sa
Bao năm tắm gội màu đất đỏ
Mãi đến mai sau rặng thông già
Vẫn đứng đợi chờ người viễn phố
Trăm năm tri kỷ có phôi pha?

Tội nghiệp phố xưa ngày tháng cũ
ảnh hình lưu dấu mãi trong tôi
giờ đây phường phố đổi thay rồi
Bóng hình kỷ niệm còn đâu nữa!
Nếu có còn chăng.... ký ức thôi!

Những ai còn nhớ về quá khứ
Hãy trở về đây viếng phố buồn
Thăm miền kỷ niệm thời thơ ấu
Một thuở ngây ngô tuổi học trò

     
      
Ngô Quang Diệp 2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian