Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một lần là đã thấy trăm năm - Thơ: Tuyền Linh - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

MỘT LẦN LÀ ĐÃ THẤY TRĂM NĂM

Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ca sỹ: Quỳnh Lan


Rã rời...tôi về đây
Nghe hơi Thu lành lạnh
Ôm bao nhiêu là mộng
Rồi cũng vội tan nhanh

Em về, em về đâu ?
Hỡi người em Sài Gòn !
Hỡi người em Đà Lạt !
Hỡi người em Paris !

Con đường nào em đi ?
Con đường nào em qua ?
Con đường nào chung đôi ?
Con đường nào em về
Về lại cõi xa xăm
Về lại chốn ra đi ?
Em có thấy gì không
có thấy gì không ?
Hay chỉ là cát bụi
cát bụi phận ta ?

Hỡi người tình xa xăm
Hỡi hạt bụi sắc không !
Tôi còn đó những bức thư tình để lại
những bức thư tình vàng võ
không thể nào quên
Hãy đọc giùm tôi,hãy đọc giùm tôi
lời trăn trối sau cùng
Một đời chiêm bao
Một đời mộng mị
Và...xin em đừng bao giờ tự hỏi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian