Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi người con gái Quảng trị- Huy Uyên

Gởi người con gái Quảng-trị.

Cho dù yêu rồi một ngày phải nói
em lấy chồng mà lấy thật xa
đại-dương buồn hơn tình cả hai ta
nhắm mắt mà đuổi xua gian dối .

Về bên ấy nơi đất trời xa lạ
buồn cho em đã tự-vẫn cả đời
bao nhiêu năm còn lại một người
mãi đợi thuyền dù (đã) xa khơi biển cả .

Em nói với tôi ngày chia tay hai đứa
gắng mà vui thôi quên chuyện tình mình
hãy trôi như giòng nước nổi chìm
để dĩ vãng rời quên không còn nữa .

Đã bao lần tôi quá khứ vờ chôn
gởi lại em gia-tài của buổi trước
di-chúc viết mà chừng chưa gởi được
mang chi câu chuyện cũ để buồn thêm .

Gởi người con gái Quảng-trị-  Phố núi và bạn bè

Cũng đôi lúc một mình tôi thầm hỏi
chiều về rồi mà em có về đâu
để mình tôi níu tiếc nhớ trong nhau
đường quá xa mà hai ta không kịp tới .

Cả đời em ngậm ngùi giòng lệ
không kịp nữa đâu buổi quay lại bên người
bạc đầu tôi tuyệt vọng đã lên ngôi
nỗi nhớ theo hoài đầu-ghềnh-cuối-bể .

Biết khôn nguôi cùng đời ai tan vỡ
bước chân em cay cứng xót trăm năm
tưởng nhớ còn đâu mà dỗ mãi tấc lòng
về chôn chặt trái tim đang rướm máu .

Gọi tên em để được một lần quê
đào huyệt mộ về chôn ai đó
nắng sớm mưa chiều để người mắt đỏ
ơi em gái Quảng-trị
giờ này có nhớ tôi không ?

                  Huy-Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian