Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em đi ngày ấy- Thanh Quang

Em đi ngày ấy

EM ĐI NGÀY ẤY

Tôi về trong nắng vàng hanh
Bước chân đơn lẽ nghe tình xa xôi
Em đi ngày ấy lâu rồi
Sao nghe thương nhớ một trời..trong tôi

Chiều nay mây trắng vẫn trôi
Nhưng con sáo đã xa rồi từ lâu
Bến sông xa vắng phai màu
Đâu đây giọt nắng rơi sầu đọng rơi..

Người đi hoa lá lẻ loi
Thêm nhiều giá lạnh giữa trời Đông sang
Chiều xưa trên chuyến đò ngang
Có người khách lạ quá giang ngậm ngùi
Cảm tình chỉ có thế thôi
Làm sao nói được những lời khác hơn
Để cho ngày tháng tủi hờn
Mùa hoa phượng thắm gió vờn nắng phai
Thu về thiếu gió heo may...

          
Thanh Quang

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian