Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khoảng trời nào- Văn Châu



KHOẢNG TRỜI NÀO

Khoảng trời nào…? thao thức mãi trong tim
Em áo trắng tan trường, vôi cổng tím
Bướm vờn bay vàng lối xưa kỷ niệm
Lá me xanh rợp mát một con đường.

Khoảng trời nào…? có những sớm mù sương,
Những trưa nắng, những chiều mưa bất chợt
Có bầy sẻ về trú đông giá rét,
Có câu thơ thổn thức đến nao lòng.

Khoảng trời nào…? hoa nở dọc triền sông
Ta tìm nhặt dấu hài trên bến cát
Chạnh lòng thương một nửa đời phiêu bạt
Một nửa đời mong nhớ đến rưng rưng.

Khoảng trời nào…? ta gửi lại cuộc tình
Như khói; như sương, như là ảo ảnh
- May còn giữ trong lòng nguyên sơ mộng
Để xưa sau sưởi ấm trái tim gầy.

Khoảng trời nào…? ta ngồi nhớ chiều nay…

                    Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian