Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cơn mưa hạ- Minh Triết



CƠN MƯA HẠ

Em đã rời xa con phố cũ
Mang theo giá rét của mùa đông
Bỏ lại anh khoảng trống mênh mông
Đường đất đỏ mỗi chiều vắng lặng

Em đi rồi bằng lăng tím ngắt
Phượng vĩ buồn rụng đỏ đầy sân
Hoa xác xơ dưới nắng hanh vàng
Phố im lìm sau mưa đầu hạ

Em xa rồi bỗng mình thấy lạ
Gió giao mùa hiu quạnh tháng 5
Phố xanh xao lối nhỏ đi- về
Tự hỏi lòng nỗi nhớ riêng ai?.


Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian