Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ về biển đảo (Phan Lan Hương) & Thư từ đảo xa (Miền Tây)

Chùm thơ về biển đảo- (Phan Lan Hương
                                          & Thư từ đảo xa- (Miền Tây)

----------------------------------------------------------------


GỞI VỀ ANH

Chưa một lần em đến Trường sa
Mà nghe thân thương
Vì biết anh ở đó
Đêm từng đêm
Ngọn đèn chong vàng võ
Nhớ ai con sóng bạc đầu

Cá tôm mùa này
Theo con nước lớn mau
Từng đoàn thuyền ra khơi
Bến bờ xa thẳm
Đại dương mênh mông
Điệp trùng cánh sóng
Biển dạt dào
Như tình mẹ bao la

Thương đàn con nhọc nhằn
Lòng Mẹ xót xa
Căm giận quân thù
trùng dương dậy sóng
Bạch Đằng- Chi Lăng –Đống Đa
vẫn còn vang bài ca bất tận
xóa tan mộng điên cuồng
bá chủ xâm lăng…

Em tự hào vì nơi ấy có anh
Canh giấc bình yên
Cho vùng trời Tổ Quốc
Dẫu xa xôi
Chưa lần em đến được
Nhưng em tin có một ngày
Màu biển sẽ xanh hơn


 Phan Lan Hương (Pleiku tháng 5-2014)
biển đảo


THƯ TỪ ĐẢO XA
                   Tặng Lan Hương – người viết thư tình cho Lính Đảo !

Từ khơi xa anh nhận được thư em
Lúc bình minh vươn mình lên từ sóng
Tiếng chim hót giữa biển trời lồng lộng
Dệt thương yêu chao nghiêng cánh hải âu

Muốn gửi cho em chút gió để mùa sau
Nhìn sóng lúa em nhớ về biển đảo
Quê mình ngày này đang mùa giông bão
Biển nơi anh giặc cướp nước xâm lăng

Thương em đợi chờ bao tháng bao năm
Nhớ quê hương tay súng anh cầm chắc
Càng thương em càng căm thù quân giặc
Dường như nghìn trùng con sóng mạnh hơn !

Giữ cho em những ngày tháng bình yên
Giữ cho mẹ lời ru ngọt ngào bên cánh võng
Giữ cho quê hương biển trời lồng lộng
Giữ cho Tổ Quốc mình mãi mãi mùa xuân !

                           Miền Tây


HÃY YÊN LÒNG NHÉ ANH

Bao lâu rồi
anh chưa về thăm em
bấm đốt ngón tay
đếm từng giây từng phút
thư anh viết
còn tươi nguyên màu mực
mang trọn tình anh với Đảo xa

Thương con nục con măng
trước bão tố phong ba
đoàn thuyền ra khơi
nay gặp luồng sóng dữ
bởi quân cướp nước
ngày đêm rình rập
sóng dậy ba đào
lòng mẹ quặn đau

Em nhận từ nơi anh
chút nắng gió biển khơi
nhành san hô
còn tươi màu nắng mới
cánh hải âu nghiêng chao
dệt mùa thương nhớ
lời yêu ngọt ngào
theo cánh sóng vươn xa…

Hãy yên lòng nhé anh
nơi chốn quê nhà
mọi việc trước sau
đã có em lo liệu
nơi sóng gió trùng dương
anh vững tay chèo lái
canh giữ biển trời
cho Tổ Quốc bình yên...

Phan Lan Hương Pleiku tháng 5-2014

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Cháu lại được đọc bài của cô Phan Lan Hương. Cảm ơn cô vì những vần thơ mềm mại, những ý thơ khiến lòng người chùn lại, nghĩ suy về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người vẹn nghĩa thủy chung. Hơn tất cả là mạch nguồn cảm xúc của cháu vốn đã gần như khô cứng vì cộng việc bộn bề thì thơ của cô đã đánh thức, đã khơi nguồn giúp cháu. Bất chợt nhận thấy mọi thứ quanh mình trở nên đẹp lạ.
    Cháu cảm ơn cô, dù không biết cô là ai ngoài bút danh dễ mến!

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian