Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đấu chuột- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Chùm thơ Đấu chuột
                                          (xướng họa- nhiều tác giả)


I. BÀI XƯỚNG:

ĐẤU CHUỘT

Cái giống nhà mi thật khó ưa
Hại người tai tiếng tự ngàn xưa
Ngô khoai tơi tả khi ngày nắng
Đồ đạc tan tành những lúc mưa
“Nhà cháy…” rúc đâu sao chẳng thấy?
“Bình tan…” xem đã ngỏm hay chưa?
Có nghe dân chúng đang hò hét
Chuẩn bị dần đi cũng chẳng thừa

                Đặng Kích


II.CÁC BÀI HỌA:  


1/ CHUỘT – MOUSE 
                              (Đặng Kích)
Riêng tôi lại được lắm người ưa
Đời mới bây giờ đã khác xưa
Chuột đẹp bi lăn còn ánh chớp
Phím xinh tay múa hệt như mưa
Nhìn lên Con trỏ sao chưa thấy?
Xem lối Cổng U đã cắm chưa?
Người phải cần tôi bên máy tính
Quanh năm chả có lúc nào thừa



2/ CHUỘT 
                             (Bảo Như)
Dòng giống chuột ta đâu dễ ưa
Thôi thì dấu kín chuyện xa xưa
Đục tường, khoét vách khi giông bão
Nát áo, rách quần lúc gió mưa
Ông tý, ta đây là số một!
Thằng người, bây đó… Có nghe chưa?
Tý đang vỗ ngực dương dương đắc
"Trốn nắng, chạy Trời” … sẽ cũng thừa



3/ CHUỘT KHOE TÀI 
                            (Viet Hung Le)
Can chi cái giống chẳng ai ưa
Con giáp đầu tiên, tự thuở xưa.
Chút chít chui đầu, quen xó tối
Tò tè rút cổ, sợ trời mưa.
Đêm hôm nấp bóng, lòi đuôi chuột
Buổi sớm trơ mày, tốt mặt chưa?
Vỗ ngực khoe tài ta thứ nhất
Ai mà giỏi nữa ... chỉ bằng thừa



4/TRANH ĐÁM CƯỚI CHUỘT 
                                (Thanh Thanh)
Lúc đầu Mèo chối mặc dù ưa
Bản chất tham lam có tự xưa
Khó bỏ vơ vào... vui lúc nắng
Không từ nhận lấy... sướng khi mưa
Nghênh ngang xuôi ngược nào trông rõ
Nhốn nháo tung hoành đã thấy chưa
Cứ tưởng Cá to là tất cả
Nào ngờ với Chuột... chút đồ thừa.



5/ ĐÂY HỌ NHÀ CHUỘT
                                (Nhuy Gialai)
Họ chuột lắm người ghét kẻ ưa
Chuột nhà kiêng ném, giữ bình xưa
Chuột đồng đặc sản say nồng ấm
Chuột cống chui luồn sợ nắng mưa
Lướt web: chuột quang đi khắp chốn
Cứu người: chuột bạch biết hay chưa?
Rong chơi mời đến nhà chuột túi *
Yêu trẻ Jery mãi chẳng thừa** ...

-------------------------
* Chuột túi (Kanguru - ở Úc)
** Chuột Jery trong phim hoạt hình Tom - Jery



6/ TÂM SỰ CHUỘT
                           (Bá Tú Nguyễn)
Trước thì nhà chuột chẳng người ưa
Giờ đã thay rồi khác lúc xưa
"Chĩnh gạo" họ lừa non buổi nắng
"Cháy nhà" ai gạt nửa ngày mưa
"Đầu voi" ngang ngược ăn đều hết
"Chê khỉ" lộng hành nói được chưa?
Khi đã "cùng sào" đâu thoát nổi
Người quay, kẻ rán (1) "Tý" không thừa

-------------------------
(1)- Đặc sản thịt chuột ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.



7/ ĐỒNG ĐIỆU
                         (Thanh Thanh)
Cái chuột của anh em rất ưa
Cho dù hơi cũ tự ngày xưa
Tay cầm vuốt nhẹ như luồng gió
Ngón bấm hùa theo tựa giọt mưa
Đờ đẫn cùng Phây (1) đà sướng chửa
Thẫn thờ với Mạng (2) đã phê chưa
Chuột xưa máy cũ nhưng đồng điệu
Khập khễnh nọ kia chẳng khác... thừa



8/ NGẬM ĐẮNG
                           (Dương Hoàng)
Ta đây loài chuột chẳng ai ưa
Đến tận bây giờ cũng giống xưa
Bẫy đặt xó nhà khi xẩm tối
Lưới giăng bờ ruộng lúc gần mưa
Nhờ trời thương cảm ngài không đoái
Cậy Phật từ bi ổng vẫn chưa
Tủi phận thân tôi đành ngậm đắng
Kêu than chi lắm chỉ bằng thừa



9/ CHUỘT DẠY CON
                               (Viet Hung Le)
Họ chuột nhà mình mấy kẻ ưa
Rình mò vất vả vốn từ xưa
Lưu chân khắp chốn dù trời nắng
Có mặt muôn nơi, chẳng ngại mưa.
Lúa bắp, là mồi ngon khoái khẩu,
Rau khoai, thức nhấm tốt biết chưa!
Không thương, lắm ghét con nên nhớ
Cái giống nòi ta... kiếp sống thừa!



10/ CUỘC HỌP CHUỘT
                               (Bá Tú Nguyễn)
Chúng ta làm vậy để người ưa
Đường lối bây giờ khác lúc xưa
Khoét rộng tài nguyên cần tránh nắng
Đục to quốc khố phải che mưa
Chuột " Chù" chuột " Lắt" vầy không được
Chuột " Cống" chuột " Đồng" thế cũng chưa
Thực tế vừa qua ta đã thấy
Họ quay, họ nấu vẫn dư thừa...



11/ CHUỘT ĐẶC SẢN
                 (Nguyễn Đình Nguyên)
Chuột bạn không ưa lắm kẻ ưa
Chuột ngày nay đã khác ngày xưa
Chuột từng dấn bước vào bàn tiệc
Chuột chẳng sá chi buổi nắng mưa
Chuột đã đem lên thành đặc sản
Chuột chiên chả rán bạn ăn chưa
Chuột đồng chuột cống không còn lối
Chuột mãi cung cầu chẳng thấy thừa



12/ HẦU TÒA
                         (Dong Hoang)
Lẵng lặng mà nghe chuyện NÓ thưa
Cái mồm leo lẻo chẳng ai ưa
Hoa màu ngoai rẫy xơi bằng hết
Quần áo trong nhà gặm đã chưa?
NHÀ cháy mới lòi ra mặt HẮN
Vỡ BÌNH ém nhẹm để dây dưa
Có nghe dân chúng đang gào thét
Phải xử cho nghiem CHÚNG mới chừa!



13/ CHUỘT KHOE
                   (Khanh Van Chi Duc)
Khoe khoang đám cưới chẳng ai ưa
Gian giảo ranh ma từ thuở xưa
Khoét nghạch cuỗm mồi dù buổi gió
Đào hang lót ổ dẫu ngày mưa
Lọ lành ẩn đấy không lo nhỉ ?
Nhà cháy trốn đâu đã liệu chưa?
Láu lỉnh được sa vào chĩnh gạo
Của ăn của để hẳn dư thừa .



14/ BẪY CHUỘT
                               (Đặng Anh)
Khôn ranh giống vật chẳng ai ưa
Phá phách quanh năm vốn thuở xưa
Đục khoét kho tàng khi gió bão
Gặm mòn nhà cửa lúc sa mưa
Vét vơ khắp chốn rằng đâu đủ?
Tra quắp mọi nơi hỏi thỏa chưa?
Cảnh giác diệt ngay quân thú độc
Bẫy giăng kín đất cũng không thừa



15/ LOÀI ĐỤC KHOÉT
                            (Phạm Sĩ Hai)
Cái loài đục khoét chẳng ai ưa
Tội lỗi chất chồng tự thuở xưa
Nhà cửa toác hoang dù lúc nắng
Kho tàng mọt ruỗng dẫu ngày mưa
Sách hay gậm nát, đường nhiều ít
Đồ quý rình mò, cuỗm được chưa
Đã máu tham lam còn bất chấp
Răn đe lũ ấy cũng bằng thừa



16/ NỊNH BỢ XUN XOE
                          (Phạm Sĩ Hai)
Đục khoét thế mà cũng kẻ ưa
Đồ gian cuỗm được giấu hang xưa
Đủ đầy bia bọt khi trời nắng
Dư dật rượu chè những lúc mưa
Nịnh bợ đầu đàn đưa đúng lối
Xun xoe lũ cống sức còn chưa
Cựu già lụ khụ tri ân mãi
Thỉnh thoảng được dâng ít đồ thừa



17/ TỐ CHUỘT
                          (Lại Thế Hệ)
Tổ tiên cống rãnh chẳng ai ưa
Đổi thế cao trèo chút khác xưa
Đã chẳng thơm tho dù lúc nắng
Lại càng hội hám mỗi khi mưa
Ria thưa quan lại còn rung chắc?
Răng nhọn sài lang khoét đã chưa?
Mai mốt Thiên Miêu rồi Hạ giới
Lo đi lo sớm cũng không thừa



18/ KIẾP CHUỘT
                        (Dương Hoàng)
Sinh ra kiếp chuột chẳng ai ưa
Tội lỗi bây giờ nỏ khác xưa
Phá hoại mùa màng dù lúc nắng
Khoét đào nhà cửa mặc khi mưa
Lưới giăng vẫn đục bà nghe chửa
Bẫy đặt cứ luồn ổng biết chưa
Tiên tổ bao đời quen thói cũ
Làm sao bỏ được, chống bằng thừa



19/ BÈ LŨ CHUỘT
                       (Thanh Thanh)
Hôi rình đẻ lắm nó còn ưa
Đục khoét cắn càn giống Chuột xưa
Một lũ ngang tàng không sợ nắng
Cả đàn quậy phá chẳng kiềng mưa
Dậy mùi mũi Chó không tường hả
Nhiễu sắc mắt Mèo đã thấy chưa
Chống Chuột Chó Mèo không khả dụng
Tự ta đánh Chuột phải chăng thừa.



20/ TRÒ CHIM CHUỘT
                                   (Đặng Kích)
Ở đời trò đó chẳng ai ưa
Chuyện cũ truyền lưu tự lúc xưa
Chim chuột lả lơi vờn bóng tối
Bướm ong quấn quýt giỡn trời mưa
Nam Xương chung thủy ai tường tỏ?*

Long Đĩnh loạn dâm bạn biết chưa?**
Cứ tưởng trong hang, dân chẳng thấy
Thế gian che mắt cũng bằng thừa

--------------------
* Sự tích Người con gái Nam Xương
** Vua Lê Long Đĩnh loạn dâm, thời Tiền Lê



21/ CHỬI CHUỘT
                          (Thai Kim Tinh)
Mỏ nhỏ, bụng to, chẳng thể ưa.
Chỉ lo đục khoét khác chi xưa.
Ngoài đồng tàn phá đâu kiêng nắng.
Dưới cống chui lên, chẳng sợ mưa.
Hũ nếp ung dung, thân có sướng?
Cháy nhà hốt hoảng, mặt lòi chưa?
"Đầu voi đuôi chuột" đồ vô hậu.
Sống tại nhân gian cũng chỉ thừa.



22/ CHUỘT BẠCH
                               (Thai Kim Tinh)
Trắng toát toàn thân thật dễ ưa.
Được người trọng dụng khác xa xưa.
Xả thân làm mẫu, đâu lo nắng.
Dùng mạng thế nhân, há ngại mưa.
Thất bại tại ai, sai đổ lỗi?
Thành công nhờ tớ, đúng hay chưa?
Loài người tiến bộ càng cần đến.
Một tý cho đời sống chẳng thừa.



23/ SỐNG THỪA
                        (Nguyễn Hoàng)
Thói xấu nhà bay, mấy kẻ ưa
Mặt dơi mình thú vẫn như xưa
Ô kia trốn tránh, khi trời nắng
Lọng nọ chui luồn, lúc bão mưa
Cướp của ban ngày, sao vẫn thiếu?
Tranh ăn đêm đến, thấy no chưa?
Suốt đời mang tiếng loài chui rúc
Sống để mà chi, sống cũng thừa



24/ LẠI CHỬI CHUỘT
                             (Thai Kim Tinh)
Cái tật chui luồn chẳng thể ưa.
Cơm thừa canh cặn, hám như xưa.
Ban trưa lấm lét còn e nắng.
Giữa tý tung hoành chẳng sợ mưa.
Rác rưởi đào bươi, lo bụng đói?
Tài nguyên đục khoét, thỏa lòng chưa?
Trách Trời sao lại sinh ra chúng.
Làm hại nhân gian, kiếp sống thừa.



25/ LŨ CHUỘT
                  (Ngô Quang Hùng)
Xảo trá tinh ranh chẳng được ưa
Rình mò đục khoét tự xa xưa
Tìm tha thóc gạo giờ trưa nắng
Gặm nhấm đồ đoàn buổi tối mưa
Lúc chạy cùng sào vơi mật nhé
Khi sa chĩnh g̣ạo đã đời chưa ?
Tên nhiều Tý Thử hay là Chuột
Gặp phải linh Miêu hết kiếp thừa .



26/ LỜI CHUỘT
                         (Dương Hoàng)
"Làm hại nhân gian kiếp sống thừa"
Người ơi chửi thế đã vừa chưa
Gặm đồ, nghiệp ấy bao người ghét
Đục khoét, nghề kia mấy kẻ ưa
Cũng muốn thân mình xa việc cũ
Nhưng vì tiên tổ dạy ngàn xưa:
Rình tha chớ kể khi rơi nắng
Gặm nhấm sá gì lúc đổ mưa...



27/ NGŨ THỬ
                       (Thai Kim Tinh)
Túc trí đa mưu sao chẳng ưa.
NGỰ MIÊU là bạn thuở xa xưa.
Văn tài cũng đủ gây phong vũ.
Võ lược oai hùng tạo gió mưa.
Trừ bạo an dân, than chẳng đủ...
Lấy lòng Minh Chúa, vẫn còn chưa...
Dẫu tên dính tý gì đi nữa.
Vẫn chẳng ô danh kiếp sống thừa.



28/ DIỆT CHUỘT
                      (Trần Huy Hùng)
Lũ khắm lại hôi thực khó ưa
Hại làng, khoét nước tự xa xưa
Đình xiêu, dột nóc trời tuôn nắng
Kho rỗng, tan nền đất trút mưa
Kết đảng, quắp trên bao thảm cảnh
Kéo đàn cuỗm dưới hỏi vừa chưa
Cái nòi gặm nhấm phang cho sạch
Răn dạy lời chi cũng phí thừa



THÂN PHẬN CHUỘT
              (Cảm tác từ “Đấu Chuột” của ĐK)
Xưa nay giống chuột chẳng ai ưa
Lên mái xuống thềm vẫn tính xưa
Thóc lúa đầy bồ chui hủ nếp
Áo quần cắn xé rúc cơn mưa
Không màng lợi ích cho nhân loại
Phá hoại nên ai cũng ngán chưa?
Bè bạn lánh xa âu cũng phải
Buồn thân phận chuột sống bằng thừa

                     Thiên Thu
----------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian