Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Ba - Hương Ngọc

Tháng Ba

Đã hay xuân chuyển sang hè
Cao nguyên vàng nắng khắt khe với người
Hoa còn một ít thơm rơi
Trái xuân khép nhụy lả lơi vin cành
Đã nghe chiều xuống thật nhanh
Ve râm ran hát quẩn quanh gọi bầy
Tình xuân nồng ấm còn đây
Tháng ba thương nhớ mãi đầy trong nhau.

3/2014
Hương Ngọc


COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian