Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

PLEIKU …rất lạ- Phan Lan Hương

Pleiku ngày xưa


PLEIKU …rất lạ

Pleiku bây giờ rất lạ
không còn giống như ngày xưa
mỏi chân tìm hoài không thấy
con đường rợp bóng nắng trưa

Tìm đâu bóng dáng thân quen
một thời dốc cao bụi đỏ
tan trường về qua lối nhỏ
ngơ ngẫn trời chiều nghiêng theo

Điệp trùng phố núi cây xanh
chiều nao níu chân lữ khách
bụi đỏ xoay tròn cơn lốc
quay đều theo những vòng xe

Tôi biết tìm em nơi đâu
giữa phố đông người xa lạ
bằng lăng tím loang nỗi nhớ
một thuở môi hồng chưa phai ?

Không còn giống như ngày xưa
Pleiku bây giờ… rất lạ


        Pleiku tháng 4-2014

           Phan Lan Hương

------------------------------------------------
Xem thêm: Một số hình ảnh Pleiku xưa

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Pleiku…rất lạ không Người ?

    Lạ lắm không Người ?
    những con phố ngày xưa
    chiều tan trường, phất bay áo trắng
    như bước Ai, lạc vào giữa nắng
    cuộn quấn hồn tôi, cái thuở trắng trong

    Pleiku còn không ?
    hồn thả đi rong
    giữa hoang sơ đồi thông reo gió
    Bằng lăng tím, màu vương đâu đó
    đượm thuỷ chung chỉ có Pleiku

    Thương hoài
    những con dốc vào thu
    bụi đỏ thắm
    lấm tà Ai vương bước ?
    mịt mờ xa
    con đường phía trước
    biết tìm đâu ? Ô thước Người qua

    Pleiku !
    những giọt hương xa
    Cóc cà phê
    cho ta vị ngấm
    ngẩn ngơ cao, ngàn sao lấm chấm
    thuở môi hồng xưa thấm men say.

    Pleiku !...
    còn không Người ?
    những bước chân nai.
    những cung đường
    rẽ hai sáng tối
    còn không Người ?
    cho tôi một lối
    Hay bây giờ…rất lạ Pleiku

    Thuydu

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian