Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ nhỏ 2- Văn Châu

CHIỀU NAY

Chùm thơ nhỏ 2- Văn Châu
Chiều nay
        - Buồn quá!
                         Lên đồi
Ngắm hoa vàng
        ...rụng,
        -Thấy đời hư vô.
Người đi
          biền biệt sơn khê,
Đánh rơi
         nổi nhớ...
        -Làm
         xê dịch chiều. 


-------------------------------------------------



SAY

Ngồi uống rượu bên thềm
trăng rơi trên tóc bạc
Vừa chuếnh choáng hơi men
Chợt đóa quỳnh thơm ngát
 

Xa cuối trời tiếng vạc
lặng rớt vào hư không
Quẹt tim thắp lửa hồng
sưởi lòng đau buốt giá
Ôm trăng làm gối lã
Say đánh giấc bên thềm
...


- Ta thành tên cuồng sĩ
Từ ngày đánh mất em..!

 
----------------------------------------------------------------



                                                  BIỆT LY

        Người đi... Thôi!
        Chớ ngại ngùng.
            Thẹn câu:
  "Muối mặn, cay gừng"
             Mà chi?
             Anh về
      Giở sách cổ thi
             Ô hay!
      Đời lắm biệt ly
        -Lẽ thường!



-------------------------------------------------------



TÍM

Mây tím gợi buồn man mác trôi
Màu hoa trinh nữ - tím lưng đồi
Thao thức mãi- những tình thư mực tím
Em là chiều- nhuộm tím góc đời tôi!





CHÚT NỔI NIỀM

Người là kẻ tha hương- buồn viễn xứ
Nên câu thơ khắc khoải nét u hoài.
Tôi ở lại- nhọc nhằn nơi cố quận
Có vui gì?- ứa lệ khóc tàn phai..! 


Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian