Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng 3... nỗi niềm- Thụy Du

   Tháng 3... nỗi niềm

   Tháng 3... nỗi niềm

Tháng 3…Tôi thả phố đi rong
Tìm tặng Em một bông hồng hé nụ
Căn nhà nhỏ, chờ Ai về trú ngụ ?
Riêng một ngày…
Cho Em…
Cho tôi.

Tôi muốn nhìn vào Em, đôi mắt long lanh
Của thuở tuổi thơ ta canh trò tìm trốn
Em trốn nơi đâu ?
Ư ! tôi đếm một…hai…ba…bốn
Khi tình Em chưa vốn là của tôi

Thời gian nào ngừng, cứ vùn vụt trôi
Cải lên ngồng, không thôi ngai ngái
Tôi…Em
nào thoát được ra dòng xoáy
của cuộc người, cùng những trái ngang

Rồi cứ thế tôi mang…
Ký ức Em sang, những miền thao thức
Để nghe…nơi hồng tâm mình ray rức
Về Em, những canh dài chờ đợi…thức mong

Có những nỗi niềm, cố quên mãi không xong
Những khắc khoải yêu thương…trong lỗi nhịp
Hỏi bao giờ tôi bắt kịp ?
Tháng ba…
Cùng nhịp đập tim Em
                 
                                     Thụy Du

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Thơ Thụy Du dạt dào tình cảm lắm đó và có lúc một mình một góc café tôi cũng... nỗi niềm. Cảm ơn những vần thơ Tháng 3... nỗi niềm

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian