Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Biển gọi- xướng họa (nhiều tác giả)

Chùm thơ Biển gọi:
                                        ( xướng họa- nhiều tác giả) 
 
      Vào trang facebook của anh Nguyễn Trọng Liên (giảng viên Đại học Hồng Đức TP Vinh) và một số bạn hữu thấy có mấy chùm thơ xướng họa với nhau cũng khá độc đáo. Có bài trau chuốc công phu, niêm luật chặc chẽ, ý tứ sâu xa. Có bài phóng khoáng chỉ để giao lưu, đùa vui thư giãn...
      Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc của Phố núi và bạn bè...  để cùng cảm nhận và tham gia xướng họa cho vui.



I. BÀI XƯỚNG ( Nguyễn Trọng Liên)

BIỂN ĐỢI

Biển vắng đêm nay sóng đổ bờ
Ai đi khuất bóng lạnh hồn thơ
Nhìn mây lưng đá, chùm sao tỏ
Nghe gió sườn cây, mảnh nguyệt mờ
Dọc tán, người buồn chân mỏi gối
Ngang cành, chim khóc cánh bơ vơ
Ầm ào bọt trắng tung bờ cát
Biển thức cùng ai mãi đợi chờ...

II. CÁC BÀI HỌA:


BIỂN GỌI

Thuyền đang mở sóng cuộn xa bờ
Gọi gió tung buồm khúc nhạc thơ
Mặt biển duyền êm làn nước bạc
Bình minh mát rượi cánh sương mờ
Chạnh lòng bãi cát dường thao thức
Thương kiếp dã tràng cứ vẩn vơ
Mắt dõi chân trời mây trắng quyện
Mình ai bến hẹn mãi thương chờ

          (Gió Phương Nam)



BIỂN ĐÊM

Kìa ai đêm vắng dạo quanh bờ
Lớp lớp sóng dồn vỗ khách thơ
Loang loáng pha soi đèn rạng tỏ
Lăn tăn bạc rắc nguyệt giăng mờ
Nhìn em lúng liếng lòng tơ tưởng
Ngắm biển xôn xao dạ vẩn vơ
Mấy chị dã tràng chi mải miết
Xây nhà nuôi mộng mỏi mong chờ

               (Quế Hằng) 



BIỂN CHIỀU

Biển vẫn miên man sóng vỗ bờ
Mây chiều xa tím gọi hồn thơ
Thuyền ai ngã bóng dài khơi vắng
Khách lạ chồn chân, dấu cát mờ.
Gió mặn khéo đùa hương tóc rối
Thùy dương xào xạc, mộng chơ vơ
Ngàn năm, biết biển còn mong nhớ?
Ta kiếp trăm năm mãi đợi chờ …

          NhuyGialai (NPV)



KHÚC TÂM TÌNH BIỂN (bát điệp)

Xôn xao biển thắm sóng xô bờ
Cũng đã nhiều lần biển viếng thơ
Thi sĩ ngâm nga mơ biển biếc
Biển xanh hát khúc mộng lơ vơ
Nhiều khi biển sáng lung linh quá
Lắm lúc trăng lu biển ảo mờ
Sóng biển lăn tăn hôn cát trắng
Trời trong biển lặng bóng ai chờ

          (Nguyễn Đình Nguyên
                17-3-2014)



BIỂN TÌNH

Biển đêm gió lộng sóng xô bờ .
Thi sỹ hồn mơ rộn ý thơ .
Nước biếc lung linh muôn ánh bạc .
Trời xanh lấp lóa vạn sao mờ
Hải âu gọi bạn nghe da diết .
Chim Nhạn kêu sương nghĩ vẩn vơ
Chạnh nhớ người xưa bờ biển ấy .
cô đơn một bóng vẫn mong chờ .

      (Nguyễn Quang Hùng .
             17-3-2014)



VỌNG PHU THỜI NAY

Vọng phu thành đá ở trên bờ
Huyền thoại bao đời đã hóa thơ
Nghe chuyện cảm thương tâm thấu tỏ
Thấy hình chua xót mắt sương mờ
Hoàng Sa thời trước đà soi rõ
Tàu khựa bây giờ dám nhận vơ
Lòng biển oan hồn dâng sóng gió
Khiến cho góa phụ phải trông chờ...

                 ( Đăng Kích)



BIỂN LẠ

Biển lạ chiều hôm sóng vỗ bờ
Bâng khuâng như nợ một lời thơ
Chân trời lãng đãng trăng mờ tỏ
Đỉnh núi xôn xao ráng tỏ mờ
Thả cánh về đâu chim vội vã
Dừng chân ngoảnh lại khách bơ vơ
Bồi hồi trong dạ dường ai nhắc
Có lẽ người thân lại đợi chờ .

          (Khanh Van Chi Duc)



BIỂN VẮNG

Hoàng hôn biển lặng sóng xa bờ
Nguyệt đã dần lên rọi bến mơ
Nước biếc lung linh ngàn ánh bạc
Trời xanh lấp lánh vạn sao thơ
Vang âm són vỗ buồn man mác
Vọng tiếng chuông ngân nghĩ vẩn vơ
Biển vắng người đi không trở lại
Để ai vời vợi nỗi mong chờ

           (Dương Hoàng)



Biển nhớ
               (Cảm tác từ “Biển đợi” của NTL)

Chiều nghiêng biển vắng bến xa bờ
Lắng đọng sầu buông vương ý thơ
Người đi khuất nẻo, lòng xa cách
Kẻ ở nơi đây, mắt lệ mờ
Chia tay ước hẹn ngày tao ngộ
Lạc bước mòn chân dạ vẩn vơ
Biển nhớ miên man sầu tiễn biệt
Ngàn năm khắc khoải mộng mơ chờ…
               
04/2014
              Thiên Thu
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian