Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa Xuân về thăm sông Côn- Minh Triết PK




Mùa Xuân về thăm sông Côn

Xuân này trở lại với sông Côn
Nỗi nhớ thương ai mãi dập dồn
Mẹ cha tần tảo nuôi con lớn
Nội-ngoại ân cần dạy cháu khôn
Người đi lưu luyến làng quê cũ
Kẻ ở vui buồn chuyện cố thôn
Nước chảy hoa trôi thuyền lạc bến
Mây trời gió lộng bóng hoàng hôn


              MINH TRIẾT
             Tháng 1 / 2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian