Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thỏ thẻ niềm sâu kín- Thụy Du

Thỏ thẻ niềm sâu kín


Cũng như Người, tôi dấu niềm sâu kín
Chỉ biết mượn lời thơ bày tỏ bâng khuâng
Lời dòng sông ẩn khuất tối trăng
Nên nghèn nghẹn phù vân cánh vỗ
*
Bên phía trái…chứa nỗi niềm thống khổ
Dường như ngủ quên, chờ đổ một bến bờ
Buổi sáng mùa đông xa vợi bóng mờ
Vương trên lá giọt chờ sương khói
*
Ẩn nơi ngữ là niệm từ muốn nói
Niềm vấn vương, trải lối thi nhân
Nơi góc nhìn vốn tự hiến dâng
Đợi tình thân một ngày xuôi ngược
*
Muốn hỏi Ai bao lần mất được ?
Nơi vô biên loạn sóng ngược dòng
Nói đi…từ một phút trải lòng
Nuôi hạt nhớ phiêu bồng đêm vỡ
*
Xin được vuốt nỗi niềm trăn trở
Cùng ngược xuôi về thuở sông trăng
Ngàn triệu chiếc hôn đan phũ mưa giăng
Hồn sâu khắc lâng lâng ngào ngạt

Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian