Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ tứ tuyệt không đề- nhiều TG, tuyển: Lê Minh Quốc

Chùm thơ tứ tuyệt không đề
tuyển chọn: Lê Minh Quốc

Lời giới thiệu:
     Thơ tứ tuyệt, chỉ bốn câu nhưng khó viết. Chỉ bốn câu nhưng phải đạt đến tứ thơ. Có một tứ thơ đủ sức xao xuyến, lay động tâm thức người đọc. Điều này không dễ, ngay cả với những người làm thơ chuyên nghiệp. Mời các bạn đọc những bài thơ tứ tuyệt này. Ít nhiều cũng gợn lên một cảm xúc gì  đó...


Không đề

Mắt  nai một thuở xa rồi
Ngây ngô mang cả hồn tôi vật vờ
Hạ tàn thu đến chơ vơ
Nhớ ai vội viết bài thơ Không đề

               (MINH NHẬT)



Không đề

Tóc mây chợt ngắn vô thường
Hương trầm tưởng đã tha phương mịt mùng
Chợt cơn gió của riêng, chung
Cuốn trôi nỗi nhớ chập chùng thương đau

             (PHƯƠNG ANH)


 Không đề

Có gã Trương Chi câm như hến
Ngồi đợi tình em dựa mạn thuyền
Thời thế không cần nghe tiếng hát
Còn biết lấy gì để trao duyên?
              
               (LÊ MINH QUỐC)


Không Đề

Bổng dưng chợt nhớ người dưng!
Ly cafe đắng- rưng- rưng- giọt buồn
Bổng dưng muốn giận, muốn hờn
Giận hờn chi, tuổi có còn đôi mươi...
                  
                      (NPV )


 Không Đề

Em về cứ ngỡ áo bay
Hồn ta dệt mộng tháng ngày xanh xao
Đêm nằm mỏng giấc chiêm bao
Tỉnh ra thì đã hư hao nửa đời
               
                    (CÁT NHU)


Không đề

Có gì là lạ mà thao thức?
Hình như trời đã chớm heo may
Thời gian lặng lẽ trên màu tóc
Sợi khói đời ta mỏng mỗi ngày!
          
                 (LÊ NGỌC PHÁI)

                  LÊ MINH QUỐC  11/07/2013 (http://khoinguontrithuc.vn/nhip-song-tre/...khong-de.html)

COMMENTS G+/FB:

6 Comments:
  1. Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
    Ngày tháng học trò mưa về chưa ướt tóc
    Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
    Đừng để nỗi buồn rơi xuống lạnh môi

    ReplyDelete
  2. Anonymous20/9/13

    Dù dòng đời mãi lạnh lùng trôi
    tuổi học trò vẫn đôi bờ ở lại
    hương tóc xưa lỡ một lần bối rối
    Ai xa rồi, còn nhớ về ai???





    ReplyDelete
  3. Minh Triết PK20/9/13

    Chút nắng Thu vương vấn ngày về
    Thoáng gió lay cho lòng bối rối
    Biển nhấp nhô từng cơn sóng vỗ
    Phố đông người vắng lặng mình tôi!

    ReplyDelete
  4. Anonymous8/2/14

    thơ tứ tuyệt nghe xao xuyến

    ReplyDelete
  5. Anonymous16/10/14

    bài đầu hay quá

    ReplyDelete
  6. Lệ Phương24/12/14

    Đoạn đầu bài thơ " Có khi nào " của Lê Minh Quốc :
    "Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu "
    nếu kết ở đây cùng đủ sức mạnh làm nên 1 bài thơ tứ tuyệt hay. Đoạn thơ này rất nhiều người thuộc và chép vào sổ tay. Còn tôi thì tin như 1 lời hẹn của tình yêu....., sẽ có lúc tôi được gặp người đã từng lướt qua nhau trên đường đời....

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian