Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về Phú Quốc- Hương Ngọc

Về Phú Quốc


Về Phú Quốc

Bay qua miền biển rộng Kiên Giang
Mây trắng xốp bồng bềnh như trải thảm
Bất chợt đến giữa trùng khơi xanh thẳm
Phú Quốc xanh – đảo Ngọc ta về !

Ai cũng cười vui đến hả hê
Bỡ ngỡ rồi quen : Dương Đông, An Thới
Đứng trước biển lòng chùng vời vợi
Dáng trầm tư “Dinh Cậu” khói sương mờ.

Tôi tìm về nơi di chỉ ngày xưa
Dây thép gai và lao tù, máu lửa
Trăng Phú Quốc giát vàng lên một thuở
Giữa mơ hồ khóc lặng những hồn thơ.
Về Phú Quốc- Hương Ngọc

Bỏ phố xá, tôi đi lang thang
Một thoáng Dương Tơ, Bãi Thơm, Cửa Cạn
Núi Hàm Ninh giăng thành không lẻ bạn
Đứng suốt đời che chắn thương nhau.
 

Dẫu có buồn cũng loang loáng qua mau
Dư vị cá tôm thơm lừng vui đến lạ
Đêm Phú Quốc nồng nàn hương biển cả
Nghe râm ran ngư phủ hát du thuyền.
 

Ơi ! Xóm chài thao thức, bình yên
Đèn câu mực chòng chành theo sóng bủa
Mai xa rồi mang theo về nỗi nhớ
Chốn lãng du mà nên nghĩa thân gần.
                 Hương Ngọc

Về Phú Quốc- Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian