Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quang gánh mẹ tôi- Hương Ngọc

    Quang gánh mẹ tôi

Quang gánh mẹ tôi gánh cuộc đời
Trả bao nhiêu nợ vẫn chưa vơi
Lom khom một nắng hai sương lạnh
Chăm chút nuôi con suốt một đời.

Mớ tép đồng rau vai gánh chợ
Đường quen trơn trợt xóm nghèo thưa
Tóc mây đen đổi phơ đầu bạc
Áo vá gầy nhom quảy thiếu thừa.

Thôi thế đành thôi phải chịu thôi
Chỏng chơ quang gánh mẹ đi rồi
Mẹ ơi! xa xót lòng con trẻ
Hương khói đằm sâu đắng nghẹn lời.

                    Hương Ngọc


Quang gánh mẹ tôi- Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian