Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Mẹ và quê hương- Minh Triết

CHÙM THƠ MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
-----------------------------------------Minh Triết PK---------------



VỀ THĂM MẸ

Ba mươi năm rồi con xa Mẹ
Bóng hình Người vẫn mãi bên con
Thuở ấu thơ nơi chốn quê nhà
Mẹ vất vả lo đàn con dại

Tháng ngày dài ngược xuôi tần tảo
Quên thân mình tóc bạc nhiều hơn
Nếp nhăn trên vần trán thâm sâu
Gánh vác thêm phần cha kính mến

Noi gương Mẹ - tấm gương trong sáng
Sống nhân từ - độ lượng vị tha
Để cháu con hạnh phúc chan hòa
Ơn nghĩa nặng đời con ghi nhớ

Nơi xa xôi con về thăm Mẹ
Làn nước xanh từng cơn sóng vỗ
Khóc lặng thầm luyến tiếc ngày xưa
Bàn tay Mẹ vỗ về ôm ấp

Mẹ an nghỉ - nghìn thu giấc ngủ
Đám cháu con vẫn mãi bên Người



VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG


Chiều nay em trở về quê
Vẫn hàng cây trái xum xuê mẹ trồng
Xa xa xanh ngát cánh đồng
Dòng sông vẫn chảy nước trôi lững lờ
Biển xô con sóng vào bờ
Nhớ thương vời vợi đợi chờ tháng năm
Dù em nơi ấy xa xăm
Chim bay mỏi cánh, ánh trăng khuất mờ
Cuộc đời là những ước mơ
Quê hương - Bài hát nên thơ thắm tình


MINH TRIẾT

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Hoàng Đào20/4/13

    Những hình ảnh quê hương dạt dào, lời thơ êm dịu và tiếng nhạc... Tất cả hòa quyện vào nhau, gợi nỗi nhớ quê nhà sao mà vời vợi.

    Xa quê tình mãi vun đầy
    Tháng năm chân chất ngày ngày lặng trôi
    Hiện về bóng cả xa xôi
    Còn đâu những lúc cùng ngồi bên nhau

    Vườn xanh bóng mát hàng cau
    Tiếng hò mẹ dỗ, dãi dầu đưa con
    Nhớ sao lời mẹ nỉ non
    Ruộng đồng bát ngát con sông đầu đình

    Ươm bao hạt giống quê mình
    Đi xa luôn giữ chính mình nghe con.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian