Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Anonymous29/4/11

    30 năm gặp lại, Chu Đình Dương tranh thủ quá nhỉ!!!

    ReplyDelete
  2. Anonymous7/7/11

    Thật là ngưỡng mộ quá, sau 30 năm mà các cô chú vẫn họp mặt đông đủ, Đầy ý nghĩa thật, Lớp cháu học ở Đăklăk mới có 10 năm mà giờ hợp lại có 1/3 ah.

    ReplyDelete
  3. Re: bạn Nặc danh
    Có một phần do hoàn cảnh lịch sử cũng nên, vì giai đoạn 1975-1980 quá cực khổ nên bạn bè cùng học với nhau có nhiều kỷ niệm, gắn bó với nhau hơn sau này (Bạn có thể đọc thêm bài : Một thời để nhớ...)
    Chào thân ái và chúc sức khỏe, thành công nhé.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian