Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Suy ngẫm về tình bạn & tình yêu.-ST

Suy ngẫm về tình bạn & tình yêu.

Suy ngẫm về tình bạn & tình yêuTình bạn chiếm hữu lý trí của ta. Tình yêu chiếm giữ tâm hồn ta.

Tình bạn là khi ta luôn tìm cách ở bên cạnh người ấy lúc hoạn nạn. Tình yêu là khi ta có thể từ bỏ mọi việc để lúc nào cũng được ở bên cạnh người ấy..

Tình bạn là khi cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
 

Tình yêu là khi cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

Tình bạn mà không có tình yêu vẫn tồn tại. Tình yêu không sống nổi nếu không có tình bạn.

Tình bạn thì nhiều, tình yêu thường chỉ một mà thôi.

Tình yêu là khi ta thấy người ấy nói chuyện với người khác giới ta cố lờ đi nhưng sự bối rối thấy rõ. Còn tình bạn với tình huống tương tự, ta sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.

Tình bạn có giận hờn nhưng không có ghen tuông, còn tình yêu thì có cả ghen tuông và giận hờn.

Tình yêu là khi ta bất ngờ gặp người ấy, mất một lúc lâu để nói câu hoàn chỉnh đầu tiên. Đối với tình bạn, ta sẽ reo lên một cách nhanh chóng.

Tình bạn là khi nhìn vào mắt người ấy, ta biết người ấy quan tâm đến ta. Tình yêu là khi ánh mắt người ấy như sưởi ấm trái tim ta.

Bên cạnh người yêu, cảm giác dễ nhận thấy nhất là tim đập mạnh và hồi hộp. Còn bên cạnh một người bạn, vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.

Tình bạn là một buổi đi dạo trong công viên với một người mà ta tin tưởng. Tình yêu là khi ta cảm thấy trong công viên ấy chỉ tồn tại hai người mà thôi.

Tình bạn là khi xa nhau, ta vẫn cảm thấy như đang ở rất gần. Tình yêu là dù không ở bên nhau ta vẫn cảm thấy bàn tay họ đặt trên trái tim mình.

Tình bạn là khi ta hy vọng người ấy có được những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu là khi ta cố gắng mang đến cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.

                   em bảo anh đi đi! sao anh không đứng lại
                   em bảo anh đứng lại, sao anh lại đi mau?.

Tình bạn thường trong sáng hơn tình yêu, rộng lượng rất nhiều so với tình yêu và không phức tạp như tình yêu...tình yêu đôi khi làm cho người ta trở thành 1 con người khác, có khi làm cho ta mất lí trí, vô lí, giận hờn khó hiểu...Nhưng thật sự yêu & được yêu là một điều hạnh phúc mà có những cái ở nơi tình bạn ta không thể tìm được.

Tình bạn có thể phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu không thành thường không giữ được tình bạn..

Tình bạn mãi vẫn là tình bạn, còn tình yêu đi đến sự kết hợp hoặc chia ly.
(Chúa có ý nguyện: Điều gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.)

Không bao giờ quá sớm để kết bạn. Không bao giờ quá muộn để yêu
(Sandy Wilson)
-NPV sưu tầm.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian