Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Danh ngôn tình yêu- ST

Danh ngôn tình yêu

Danh ngôn tình yêu
Xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn . (R. Bussy Rabutin)

Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi được ngay chính cả những ưu phiền của nó gây ra . (P. Rachpedre)

Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES )

Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. (St. Exupéry)

Biết bao người đàn ông chỉ yêu mốt má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một người con gái (Licốc)

Đẹp và được yêu, đó chỉ mới là đàn bà Xấu mà biết cách làm cho mình đáng yêu, đó mới là công chúa. (J. Barbey Daurevily )

Tình yêu không bao giờ chết vì đói mà thường chết do bội thực

Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning )

Có hai nơi mà điều gì cũng có thể xảy ra đó là trong giấc mơ và trong tình yêu

Con cá to nhất là con cá nhảy ra ngoài lưới. Con dê rừng béo nhất là con dê bắn trượt. Người đàn bà đẹp nhất là người đàn bà bỏ anh mà đi. (Ngạn ngữ Đa-ghet-xtan)

Người ta có thể quyến rũ một trái tim bằng sự gian dối, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục một trái tim bằng tấm lòng chân thật. (Krassovsky )

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia ! (Bergson)

Một phép lạ xảy ra cho những người đang yêu : càng cho đi nhiều thì càng có thêm nhiều. (Rainer Maria Rilke )

Trong toán học tình yêu, một cộng một là tất cả và hai trừ một là vô nghĩa.
(Mignon Mclaughlin )

Thuợng đế tạo dựng nguời nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một nguời nữ làm bạn đuờng để nó cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn của mình hơn.

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. (M.Gorki)

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu. Song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.
(E. Hemingway.)

Tình yêu kéo dài nhất là tình yêu không bao giờ trở lại. (W. S. Maugham)

-NPV sưu tầm-

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian