Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chớm đông- Bùi Ngọc Thành

CHỚM ĐÔNG

Trời chưa lạnh, vội gì khăn áo ấm
Gió mùa sang hoa vẫn ủ hương nồng
Hoàng hôn thả mây chiều lên sắc tím
Vạt tóc mềm mây lẫn khuất vào trong.

Vầng trăng khuyết soi bờ sông đá lở
Mái chèo khua chợt nghẹn tiếng khoan hò
Lên sơn cốc hái trà xanh độc ẩm
Chén ngạt ngào con sóng vỗ ưu tư.

Đừng choàng vội mảnh khăn đời vá víu,
Sợi chỉ luồn tê dại ngón tay đau.
Đừng níu vội áo cơ hàn tơi tả,
Chặng đường về mưa ngập trắng trời ngâu

Trời chưa lạnh, vội gì chim di trú
Đừng vội gì lay động một làn hương!
Trăng thu gãy trong vườn lan nở muộn
Đừng vội gì, ơi cánh vạc kêu sương!


        BÙI NGỌC THÀNH – (2014-2016)

Chớm đông

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian