Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lặng lẽ- Chùm thơ xướng họa Nguyễn Vĩnh Bảo

LẶNG LẼ
Chùm thơ xướng họa Nguyễn Vĩnh Bảo

Lặng lẽ


LẶNG LẼ 1
(Bài xướng)

Khăn gói vào Nam nhớ mảnh vườn
Tuổi già tình cảm nặng quê hương
Giao lưu bè bạn dần thưa thớt
Thăm viếng bà con lại thất thường
Lên xuống cầu thang luôn chạm vách
Mày mò sách vở phải mang gương
Lâu lâu muốn dạo Thiên Thai cũ
Mà động hoa đào phủ kín sương

              Song Thanh


NHỚ QUÊ
(Bài họa)

Bỏ xóm làng đi bỏ ruộng vườn
Một mình tần tảo cảnh tha hương
Bạn bè dăm đứa còn thăm mãi?
Bằng hữu đôi ba tới viếng thường
Nhiều lúc âm thầm theo dáng ngọc
Bao phen trỗi dậy ngắm nhìn gương
Đã lâu không ghé về quê cũ
Nhớ mái hiên xưa mấy giọt sương!

           Nguyễn Vĩnh Bảo
------------------------------------------------------


LẶNG LẼ 2
                          (Bài xướng)

Nhịp với thời gian lắm cái chừa
Còn đâu đi sớm với về trưa
Hàm răng trệu trạo khôn nhai kỹ
Bao tử bấp bênh khó nuốt bừa
Bè bạn thân thương hay né tránh
Cuộc tình vụng trộm cũng chào thua
Về chiều sức khỏe như cơn gió
Tiếc buổi rong chơi kể chuyện đùa

                Song Thanh


CÓ NGÀY GẶP MA
                                          (Bài họa)

Đi lắm nhiều khi cũng phải chừa
Có ngày sẽ gặp bóng ma trưa
Bể đầu không biết còn la lớn
Dập trán chẳng hay hết nói bừa
Thèm phở lẻn đi sao chịu được
Chán cơm bỏ mặc đó chào thua
Say tình khó thoát vòng lao lý
Mất cả thanh danh chớ dám đùa!

           Nguyễn Vĩnh Bảo

                                           ---------------------------------------------------------


LẶNG LẼ 3
                  (Bài xướng)

Em đã giã từ thật vậy sao
Thế rồi chiều đến cứ nao nao
Còn đâu hội họp lời rôm rả
Và hết hát ca giọng ngọt ngào
Lặng lẽ bên hiên ngày nắng ấm
Âm thầm dưới chái trận mưa rào
Bên ai lạt lẽo ly trà lạnh
Chuyện chửa vào đâu đã vẫy chào

               Song Thanh


THƠ TÌNH
                  (Bài họa)

Thơ tình gửi đến tận trăng sao
Lòng bỗng rối bời dạ thế nao
Bút nghiên nhiều lúc nghiêng nét đậm
Ý thơ thi thoảng tựa đường ngào
Hồn say ngấp nghé bên bờ dậu
Vía lạc men theo sát vách rào
Ngắm cảnh trời quê phiêu bóng xế
Ngày về luôn được đón mời chào

           Nguyễn Vĩnh Bảo
----------------------------------------------------------------------------


LẶNG LẼ 4
                           (Bài xướng)

Từ hôm đàn bặt khúc ca ngân
Trời cũng buồn, mây cứ chuyển vần
Lá úa âm thầm rơi trước cửa
Hoa vàng thưa thớt rụng ngoài sân
Thơ tình nắn nót không ai đọc
Rượu quý nồng nàn thiếu bạn thân
Biết có ai về qua xứ đó
Cho ta gửi hết những ân cần


          Song Thanh


NGẪU HỨNG CÂU THƠ
                                            (Bài họa)
Đêm nghe vọng mãi tiếng chuông ngân
Thánh thót tuôn ra được mấy vần?
Ngẫu hứng câu thơ rơi mép dậu
Thả hồn chén rượu bậu trên sân
Quây quần nhớ lại bạn bè cũ
Họp mặt đếm xem bằng hữu thân
Mỗi bận về quê thường tụ tập
Tình xưa vẫn giữ nét ân cần


           Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian