Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đà lạt ơi, có còn yêu ta không?- Phan Lan Hương

ĐÀ LẠT ƠI CÒN YÊU TA KHÔNG?

Đà lạt ơi, có còn yêu ta khôngĐà Lạt ơi
còn yêu ta không
mấy mùa sương giăng
mấy mùa nhung nhớ
con phố đêm
hoa đèn rực rỡ
bước ai về
ngập ngừng tay đan tay

Đà Lạt ơi
mùa còn đắm say
se sắt bờ môi
khi đông về gõ cửa
chiều Bích Câu

phải đâu duyên kỳ ngộ
sóng sánh ly trà thơm
trong mắt người
ta thấy cả Đà Lạt đêm
Đà Lạt ơi
có còn cơ duyên
đưa ta đến
với người không duyên nợ
với ngàn thông reo
gập ghềnh thác đổ
quanh co buồn
dốc phố một mình ai

Có nỗi buồn nào
hóa giọt sương rơi
ký ức trào dâng
khát khao kỷ niệm
lô xô sóng Xuân Hương
dồn về Than Thở
Đà Lạt bây giờ
có còn
yêu ta không?

-----------Pleiku tháng 11-2015-----------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian