Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trái tim hóa đá- Sông Cửu

Trái tim hóa đá


TRÁI TIM HÓA ĐÁ.
“Tặng tướng Lê Bá Hùng chỉ huy tàu khu trục
USS nhân chuyến thăm Đà Nẵng VN”

Anh đừng bảo trái tim em hóa đá
Nhịp đập trầm buồn rời rã bâng khuâng
Ngày cha ra quân… ba đào nghiệt ngã
Đêm mẹ lệ mờ biển hứng sương rưng…

Núi biếc trời xanh đón em trở lại
Sông dài êm chảy ròng lớn ngược xuôi
Thương người năm xưa con tàu gió xoáy
Ôm biển giữ trời xé mảnh đơn côi!

Bao mùa Hạ trôi đồi cây thay áo
Lời gió thét gào lá đổ chân đê
Giọng buồn tiếng ve nghe càng áo não
Tạ ơn Trời… Người còn nhớ câu thề…

Tàu về tàu đi lời ca nóng vội
Bến cũ bồi hồi vẫy cội quê nhà
Kết đêm pháo hoa “trống cơm” trẫy hội
Nối nhịp đôi bờ hành khúc tình ca

Ta không trách người… trái tim hóa đá
Khi rừng thông còn ôm gió giao hòa
Đàn Yến Hoàng Sa còn bay tìm tổ
Bờ đá muôn đời vẫn nở ngàn hoa ! (*)

               Sông Cửu
------------------------------
    (*): Hoa san-hô

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian