Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cánh nhạn- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả ( Phần 2 )

Cánh nhạn
                             xướng họa nhiều tác giả (Phần 2)

Bài xướng:

CÁNH NHẠN

Cánh nhạn lẻ loi phía cuối trời
Chiều thu man mác lá thu rơi
Mây bay theo gió, mây tơi tả
Gió thổi đưa mây, gió rối bời
Những tưởng đôi nơi về một chốn
Đâu ngờ một chốn rẽ đôi nơi
Cầm tay thầm hẹn hôm nào gặp
Sẽ trả cho nhau món nợ đời.

   Khánh Vân - 21.10.2014


Bài họa của các bạn thơ (tiếp theo):


24- NGẮM CẢNH MÂY NƯỚC
                           ( Nhụy Gia Lai - Bài 2)
Mây nước ngàn năm một khoảng trời
Mây xanh, nước biếc bóng nghiêng rơi
Mây mang hồn nước mây lãng đãng
Nước dõi chân mây, nước lặng bời
Viễn xứ đôi nơi mờ lối cũ
Cố nhân lối cũ ý đôi nơi…
Trời cao, đất rộng cùng mây nước
Ngoảnh lại sau lưng luống tuổi đời...



25- NHÂN QUẢ
                  (Quát Phạm Bá)
Không biết nâng niu lộc của Trời
Cầm vàng chẳng đặng, để vàng rơi
Phụ tình bởi trước tình đà phụ
Bất nghĩa rồi sau nghĩa có bời ?
Thất tiết hai nơi nên lẻ bóng
Vô nhân lẻ bóng dẫu hai nơi
Nhớ lời chung thủy lời châu ngọc
Nhân quả lẽ xưa , lẽ ở đời
             23.10.2014


26- RỪNG VÀ BIỂN
                 ( Nguyễn Trọng Liên - Bài 2)
Lặn lội đường xa mãi cuối trời
Mây vàng thu rụng lá vàng rơi...
Rừng ôm giấc biển, rừng xao động
Biển nhớ hồn rừng, biển rối bời...
Ngàn hướng lên non phong nguồn cội
Cội nguồn xuôi bể hóa muôn nơi
Biển, rừng iu ấp cong hình S
Đất Việt Nam xưa đã vạn đời!
           23.10.204



27- MÂY TRỜI
                    ( Phạm Bá Quát - Bài 2)
Trời xanh lãng đãng áng mây trời
Rơi mỏng nghiêng làn, lách gió rơi
Lòng tỏ tấm lòng, lòng rộn rộn
Dạ in tấc dạ, dạ bời bời
Một nơi tỏa sắc hồng mây ngọc
Mây ngọc lan màu rực một nơi
Nỗi nhớ mênh mang bao nỗi nhớ
Hương tình ngan ngát lẫn hương đời
            23.10.2014


28- CÁNH NHẠN LẠC
                          ( Nuoi Cao Van)
Lẻ loi cánh nhạn chốn chân trời
Vui hát một mình sao lệ rơi
Mây dạt về đâu rong ruổi thế
Gió đùa mấy hướng lối chơi bời
Thầm mơ trăm chốn quy đồng nội
Nào ngỡ riêng ta lạc một nơi
Đã lỡ nên đành cho gió cuốn
Kiếp sau nghịch định để yêu đời.
              23.10.2014



29- VÕNG MÂY
                 ( Chu Hồng Trung - Bài 2)
Ai đem lọn gió vắt ngang trời
Mắc võng Thiên Hà phẩy nắng rơi
Mây thẹn thùng chi, mây lớp lớp
Sóng dồn dập thế, sóng bời bời
Mỗi nơi rải mộng về muôn nẻo
Muôn nẻo gom thề đến mỗi nơi
Mượn bút phiêu thơ thơ chẳng đượm
Đành thôi chạm vía để an đời…!
           23/10/2014


30- TIẾNG ĐÊM
                     ( Phan Tất Văn)
Tiếng vạc ru khuya phía cuối trời
Đêm thu lành lạnh lá thu rơi
Sương buông đẫm lá, sương vương tủi
Lá võng nhoà sương, lá rối bời
Cứ ngỡ trăm nơi dồn một mối
Ai ngờ một mối tỏa trăm nơi
Nhìn nhau mắt ướt lòng tuôn lệ
Gửi chút tri âm an ủi đời
           23.10.2014



31- TRẢI LÒNG
                  ( Chu Hồng Trung - Bài 3)
Ta trải lòng ta với đất trời
Dốc bầu tâm sự giữa thu rơi
Giang tay đón gió, hồn phiêu lãng
Ngửa cổ nhìn mây, dạ rối bời
Trộm ước hai nơi dồn một mộng
Thầm mong một mộng gửi hai nơi
Thiên thanh vẳng vọng lời Tiên hát
Đại địa dư âm khúc nhạc đời…
              23/10/2014


32- NUỐI TIẾC
                    ( Thanh Thanh)
Cô đơn lẻ bóng phía chân trời
Hụt hẫng trong lòng cảm giác rơi
Nhớ vướng vào buồn, nhớ đặc quánh
Buồn vương nỗi nhớ, buồn tơi bời
Hồn ta vạn mối vo tròn khối
Tình họ khối tròn tán vạn nơi
Biết thế ngày xưa đâu phải giữ
Cho nhau... dốc hết cả tình đời
             23/10/2014



33- MƯA BIỂN
                   ( Viet Hung Le)
Biển đẹp dòng xanh đến tận trời,
Mưa phùn lất phất nhẹ mưa rơi.
Thuyền trôi giỡn nước, thuyền lưu luyến,
Nước cuốn đùa thuyền nước rối bời.
Rẽ bến muôn nơi đi khắp nẻo,
Neo bờ khắp nẻo ghé muôn nơi.
Lăn tăn sóng vỗ chiều êm ả,
Xoải cánh chim bay...tuyệt nhất đời...!!!
              22/10/2014


34- NHẠN SẦU
                  ( Thanh Nguyen - Bài 2)
Chim non lẻ cánh liệng chân trời
Buồn lạnh chiêu hoang cánh nhạn rơi
Lẻ bóng chiêng chao , chao lẻ bóng
Thương đau quoắt dạ , dạ tơi bời
Tình sầu Hiếu Vấn(1), sầu vương lệ
Đắp mộ Ngư Nhi(2), đắp mộ nơi
Oán hận chốn đời chia cách biệt
Chết cùng chung phận xứng gương đời
             23.10.2014



35- NHỚ THƯƠNG CHI NỮA
                        ( Trần Chính)
Nhớ thương chi nữa chuyện ơi trời
Duyên phận xưa nay cứ rớt rơi
Người đến như sao mùa hạ tối
Tình đi tựa lá rụng tơi bời
Đếm đong ngày tháng thêm đau khổ
Than trách tình đời mãi lạc nơi
Thôi cố yêu đi dăm bảy mối
Sống ra chỉ có bấy nhiêu đời
            10/2014


36- ĐỘC CHIÊU
                   (Phạm Bá Quát - Bài 3)
Nữ sĩ KHÁNH VÂN giỏi quá trời !
Lời hay tứ đẹp chữ tuôn rơi
Lặp từ nghĩa rộng nhiều từ độc
Khóa vận ý neo nhất vận "bời"
Tưởng "chốn "giống " nơi" mà khác "chốn"
Ngỡ "nơi" hệt "chốn " lại riêng "nơi"
Oái oăm ngữ nghĩa muôn hình vẻ
Tôi gắng dồi trau có kịp đời ?
           23.10.2014



37- TIẾNG NHẠN KÊU SƯƠNG
                       ( Ngô Quang Hùng - Bài 2)
Thảm thiết trên không vọng đất trời
Vang sầu thiên cổ giọt sầu rơi
Duyên chưa thỏa mộng duyên nhàu rối
Mộng chẳng nên duyên mộng nát bời
Người ngỡ hai nơi về một mối
Ai hay một mối dạt hai nơi
Tơ tình đứt đoạn thuyền xa bến
Tủi hận còn mang nặng cuộc đời
            23/10/2014


38- LẺ BẠN
                     ( Ngô Trí Bưởi - Bài 2)
Tiếng nhạn kêu bầy phía cửa trời
Nghe sao da diết tựa chuông rơi
Tương phùng man mác lòng phơi phới
Ly biệt đìu hiu dạ bới bời
Cuộc sống lưu vong không một chỗ
Tình yêu trọn kiếp phải cùng nơi
Bồi hồi gặp gỡ bao lưu luyến
Hạnh phúc bên nhau mãi trọn đời.
                23.10.2014



39- ĐÀN CHIM NHẠN
                            (Hoàng Xuyên)
Bầy chim nhạn trắng liệng đầy trời
Tám chục tha mồi chín chục rơi
Sóng mạnh thuyền nghiêng sóng rất dự
Buồm căng cột ngả, buồm tơi bời
Cuối ngày mây tím bay theo gió
Đêm đến trăng vàng phủ khắp nơi
Bài xứng vần gieo như thách đố
Nhưng ta cứ họa để vui đời
           22/10/2014


40- DUYÊN PHẬN
                         (Nguyễn Hoàng)
Tình lắm dây oan khổ quá trời
Xe duyên sao nỡ để tơ rơi
Duyên không mang phận lòng lơi lả
Phận chẳng bén duyên dạ bã bời
Nhận kiếp mưa sa đành lạc chốn
Trao thân bão táp dạt muôn nơi
Thôi đành giữ trọn tình giang dở
Hãy sống vì nhau đến trọn đời
              23.10.2014



41- CHIỀU TÀN
                        (Thanh Bình)
Hoàng hôn ngã bóng cuối chân trời
Những lá thu vàng uốn lượn rơi
Cảnh vật chiều tàn sao ãm đạm
Tình người xế bóng luống tơi bời
Cõi trần biến đổi không trừ chốn
Gian thế vô thường khắp mọi nơi
Cuộc sống buồn vui bởi tự đâu
Nếu tâm không chấp việc trong đời
                  23.10.2014


42- THƯ GIÃN
                    (Thanh Bình - Bài 2)
Thư giãn vào đây thích quá trời
Cứ ôm lấy mạng chẳng buông rơi
Thơ Đường thiên hạ mượt mà quá
Thơ cóc tôi đây trộn nát bời
Ta được tìm vui ngay tại chỗ
Lại còn giải trí với nhiều nơi
Mỗi người một vẻ tình đa dạng
Mỗi nét trong thơ mỗi nét đời



43- CÁNH MỎNG
                        ( Xân Trần)
Lẻ loi cánh nhạn tận chân trời
Chao cánh mơ màng tưởng sắp rơi
Mây quấn quýt mưa , mây lãng đãng
Gió gào vẫn vũ , gió tơi bời
Khắp nơi tung cánh hồn phiêu lãng
Phiêu lãng bồng bềnh lạc khắp nơi
Phận mỏng thương thay đôi cánh nhạn
Đơn phương chèo chống khổ muôn đời
              24/10/2014


44- QUY LUẬT
                      ( Thanh Thanh - Bài họa 2)
Trong xanh mặt nước chứa mây trời
Lấp lánh nắng vàng cứ mãi rơi
Nước lặng,,, theo mây nước hóa khí
Mây trôi… đọng nước mây tơi bời
Trời, mây: hai thứ còn chung chốn
Đáy nước: chốn này lại tách nơi
Tan biến vào nhau trong chốc lát
Để yêu, để thấu cái tình đời…
            25/10/2014



45- CON CHỮ…
                   ( Thế Quang Châu - Bài 2
                 Họa bài ĐỘC CHIÊU Của QPB)
Vốn chữ xưa nay của đất trời
Chăm lo tích góp giữ không rơi
Nên trang thục nữ đề thông suốt
Để đấng mày râu họa rối bời
Nơi ấy chốn này nơi khác chốn
Chốn này nơi ấy chốn cùng nơi
Giả chân chân giả chân mà giả
Đời nhuốm đa đoan cả chữ đời
              25.10.2014


46- TÌNH BUỒN
                         (Hà Thu)
Hoàng hôn loang lổ tím chân trời
Chú nhạn bơ vơ cánh muốn rơi
Lòng nhủ dạ: Thôi - lòng bối rối
Dạ khuyên lòng: Bỏ - dạ tơi bời
Tưởng rằng tình thắm ta chung bước
Nào biết duyên phai lại mỗi nơi
Lặn lội kiếm tìm trong ảo vọng
Thương thay cho một kiếp tình đời
              25.10.2014



47- TÌNH LỠ
                ( Phạm Bá Quát- Bài 4)
Héo nửa vầng trăng, úa góc trời
Canh trường gót thả nặng nề rơi
Chân lê vạt cỏ, chân rời rã
Cỏ quấn đôi chân, cỏ nát bời
Có phải tìm nơi khi lạc chốn
Hay là lạc chốn lúc tìm nơi
Tình duyên lỡ dở lòng tê tái
Gửi lại con tim gửi lại đời
            25.10.2014


48- ĐÓN ĐƯA BẠN CŨ
                      ( Nguyen Nguyen Xuan)
Cánh én chao nghiêng một khoảng trời
Đông về gió lạnh mưa phùn rơi
Người xưa chờ gặp tim hồi hộp
Bạn cũ tiễn đưa dạ rối bời
Ngày trước học hành cùng một lứa
Bây giờ lập nghiệp ở hai nơi
Những ngày gặp lại bao trìu mến
Kỷ niệm mang theo suốt cuộc đời.
             28.10.2014



49- CẢM XÚC ĐỌC BÀI THƠ CÁNH NHẠN
                     Ngô Quang Hùng - (Bài họa 3)
Xướng họa Đường thi tuyệt quá Trời !
Phun châu nhả ngọc hạt châu rơi
Câu gieo hợp chữ câu không rối
Chữ gắn tròn câu chữ chẳng bời
Tuyệt phẩm muôn nơi về một mối
Tình thi một mối gửi muôn nơi
Giao lưu bạn hữu thêm vui vẻ
Kết nối tơ duyên giữa cuộc đời .

             29/10/2014


50- CÁNH NHẠN
                  Vũ Tháp
Kìa bóng nhạn bay lẻ cuối trời
hoàng hôn nhàn nhạt,nắng tàn rơi
Hai tin thuở nọ,lòng tơ óng
Ba hẹn giờ ni,dạ rối bời
Cứ tưởng trăng tròn,tròn một bóng
Nào ngờ trăng khuyết,khuyết đôi nơi
Cành xanh đã biết mùa buông lá
mà cứ ngây thơ với gió..đời!
            30/10/2014



51- ĐƯỜNG THI XỨ NGHỆ
                             Hụê Nguyễn ( Cảm tác)
Đường thi xứ Nghệ lắm nhân tài
Nhả ngọc phun châu, đáng phục thay!
Xướng giỏi, Khánh Vân đề chỉ một
Họa tài, Trần Chính kết không hai.
Quang Hùng đối mượt như lan cúc
Xuân Dũng vần suôn tựa trúc mai.
Ngưỡng mộ tài danh dân “cá gỗ”
Ông đồ để chữ quả không sai!
                 29.10.2014


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
          (Cảm tác từ “Cánh nhạn” của Khánh Vân)
Xa rồi cánh nhạn biệt phương trời
Đã mấy mùa sang đẫm lệ rơi
Xao xuyến tàn đông hồn lạnh lẽo
Vấn vương xuân muộn dạ bời bời
Hai đầu nỗi nhớ hai lối mộng
Mỗi phút thêm sầu nhớ mỗi nơi
Biết đến bao giờ châu hiệp phố
Để tình thắm mãi đến muôn đời
       Thiên Thu-11/2014
( xem lại phần 1)     

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous25/1/24

    Theo Nhạn
    Xe cộ dồn lên khói ngập trời
    Gió mưa giông bảo, tuyết thêm rơi
    Xe to xúc tuyết, xe hung hãn
    Tuyết đuổi từng xe, tuyết rối bời
    Mùa trước muôn nơi tràn ngập nắng
    Tiết này giọt nắng được đôi nơi
    Hẹn nhau theo nhạn ta Nam tiến
    Bỏ chốn lau nhau, chán mớ đời

    LPL Jan 24

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian