Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng buồn anh nhé- Sông Cửu

Đừng buồn anh nhé


ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ

Đêm “ăn năn”… em mơ thành dì phước
hương sầu riêng ngan ngát khắp sân trường
tiếng dương cầm ngân nga trôi theo nước
lạy Chúa nhơn lành trầm lặng yêu thương…

Em bỗng dưng quên nụ hôn đôi lứa
ánh lửa đêm xuân nồng ấm chập chờn
cơn hệ lụy trôi theo cơn sóng bủa
tiếng gió lùa xua hết vết sầu đơn!

Em đâu quên con đường mùa phượng nở
sắc hoa mười giờ cháy đỏ lối mòn
bầy chim nhỏ líu lo chuyền trước ngõ
chôm chôm nhà ai chín đỏ sau vườn…

Chuyện yêu thương chờ gội sương ngày Hạ
em chắp tay nguyền tạm biệt vầng trăng
nghe hồi chuông ngân giáo đường rộn rã
rộp cánh chim Câu khỏa vạt nắng vàng…

Cầu nguyện cho em... Đừng buồn anh nhé!

(Tặng Maria LTA trường nữ tu Cái Mơn)
                       Sông Cửu

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Sông Cửu & lê ngọc quế anh29/11/19

    Nhạc đệm trang trọng trử tình, hấp dẫn
    Cám ơn nhạc sĩ "Phố Núi"

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian